Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: Cu gáy tuyên quang trong 09/03/2014 01:14:30PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Sau một thời gian nghỉ ngơi hôm nay 9-3 cắt vồ được ra trận lần đầu tiên vào vụ.
Thế đầu tiên được chọn là một cây xoan đào đang thời kỳ nảy lộc.
Cắt vồ đang thời kỳ sung mãn. Vừa rút sào thì cắt vồ kiêu hãnh cất tiếng gọi đầu tiên với giọng đồng pha lanh lảnh. Bổi rừng đáp lại bằng những tiếng vang vang của giọng thổ pha.
Với những chiêu trò quen thuộc, cắt vồ vẫn tỏ ra mình là một anh tài trong việc rút bổi nhanh. Thúc nhanh như nước chảy. Bổi rừng tức tối tung lên thả diều . Cắt vồ không vừa tung một tràng gù phóng rước. Nhanh như cắt bổi rừng nhập cội.với những tràng gù dài và trồng đấu của cắt vồ ,bổi rừng đành chấp nhận số phận của mình khi một tiếng phạch khô khan vang lên. Bổi rừng tha hồ vẫy vùng trong tuyệt vọng. Chiến công đầu tiên của cắt vồ là đây.
-
Đây là hình ảnh chú bổi đầu tiên của cắt vồ vụ 2014 .các bác chém giúp nhé
-
chúc mừng bác có mồi hay bắt bổi tốt _zoo_
-
Mới xem chủ đề cứ nghĩ là cắt vồ bổi đang ở trong lưới,nào ngờ đây là chú mồi đã từng bị cắt vồ hụt .chúc mừng chú mồi của bác đã trở lại và vẫn chiến đấu tốt
-
Mới xem chủ đề cứ nghĩ là cắt vồ bổi đang ở trong lưới,nào ngờ đây là chú mồi đã từng bị cắt vồ hụt .chúc mừng chú mồi của bác đã trở lại và vẫn chiến đấu tốt
cảm ơn mọi người. Con mồi của mình bị cắt vồ vào năm vừa rồi . Mình nghĩ là hỏng rồi nhưng sau một thời gian nghỉ ngơi . Cắt vồ vẫn là một anh tài. Đây cũng là con mồi cưng nhất của mình.
Hi vọng năm nay cắt vồ xẽ có những trận đấu nảy lửa và những chú bổi hay.
-
Chúc mừng bác nhé. bổi đẹp đó bác. hôm nào có thời gian mời bác lên hà giang anh em đi đánh cu + _zoo_ giao lưu ạ.
-
Chúc mừng bác đã bắt được em bổi, nhưng sao bác lại gọi nó là cắt vồ thế? hay là nó bị cắt vồ rồi bác?
-
Sau một thời gian nghỉ ngơi hôm nay 9-3 cắt vồ được ra trận lần đầu tiên vào vụ.
Thế đầu tiên được chọn là một cây xoan đào đang thời kỳ nảy lộc.
Cắt vồ đang thời kỳ sung mãn. Vừa rút sào thì cắt vồ kiêu hãnh cất tiếng gọi đầu tiên với giọng đồng pha lanh lảnh. Bổi rừng đáp lại bằng những tiếng vang vang của giọng thổ pha.
Với những chiêu trò quen thuộc, cắt vồ vẫn tỏ ra mình là một anh tài trong việc rút bổi nhanh. Thúc nhanh như nước chảy. Bổi rừng tức tối tung lên thả diều . Cắt vồ không vừa tung một tràng gù phóng rước. Nhanh như cắt bổi rừng nhập cội.với những tràng gù dài và trồng đấu của cắt vồ ,bổi rừng đành chấp nhận số phận của mình khi một tiếng phạch khô khan vang lên. Bổi rừng tha hồ vẫy vùng trong tuyệt vọng. Chiến công đầu tiên của cắt vồ là đây.
.........................
Chào mừng bác Tuyên Quang đã tái xuất giang hồ :d, lâu lắm rồi mới thấy bác lên :d, năm ngoái các dự án của bác đều thành công chứ? Thấy bác MT lại có cảm hứng kể chuyện híc :d
-
cứ tưởng bồ cắc vồ con mồi te tua, ai dè là biệt danh, do quá khú để lại.
-
=)) cái tên có từ một vụ tai nạn.
Cu mái à cô giáo lại thích kể truyện rồi _hoanho_
-
TRẬN CHIẾN TRONG MƯA.
Mấy hôm vừa rồi trời mưa gió quá mãi tới hôm nay trời mới dứt mưa. Tuy thời tiết không được đẹp lắm nhưng cơn nghiện tới. Nên vẫn xách mồi đi dạo.
Cội đầu tiên và cội thứ hai không thấy bổi đáp . Chán nản thu mồi qua nhà thằng bạn chơi. Đến nhà thằng bạn ngồi chơi một lát bỗng nghe có tiếng bổi gáy xa xa. Hai thằng lật đật xách mồi chạy đi.
Tới nơi hai thằng mới té ngửa ra là vội đi quá nên k mang theo cây sào. Kaka thế là vui rồi.
Thôi thì có sao dùng vậy. Chọn một cây bưởi diễn thấp lè tè với những chùm hoa trắng muốt. Cho cắt vồ lên một thế sơ sài. Trận đấu bắt đầu...
Ngay sau khi cắt vồ chiêu được vài câu thì bổi đáp tiếng. Một trận đấu nảy lửa giữa chủ nhà và kẻ xâm lăng. Trận đấu đang hồi gay cấn thì ôi thôi ... Trời đổ gió ,mưa sối sả.
...trận đấu vẫn tiếp diễn.
Hai thằng quên cả mưa , mắt hướng về phía cây bưởi , lắng tai cố cảm nhận những tràng gù lẫn trong tiếng mưa rơi.
Dường như sự chịu đựng của chú bổi có hạn. Chú bổi phi tới và nằm gọn trong lưới.
Hai thằng vui mừng khôn tả .
-
Và đây là thành quả
-
chúc mừng bác thu phục được chiến lợi phẩm
bối còn tơ mả dữ vậy (*)(*) (*)(*)
-
Chúc mừng bác, đang mùa bẫy nên thấy anh em đi gác nhìn thèm quá
-
Chúc mừng bác. Con bổi tơ tóm trời mưa chơi ngoài thế nào bác. Có dịp bác chia sẻ ae chiêm ngưỡng con mồi cắt vồ tý được ko ạ
-
con cắt của bác cũng không phải dạng vữa bác nhỉ :d vồ toàn bổi hay và đẹp :)) :))
-
Chúc mừng bác. Con bổi tơ tóm trời mưa chơi ngoài thế nào bác. Có dịp bác chia sẻ ae chiêm ngưỡng con mồi cắt vồ tý được ko ạ
ok mai mình chụp chân dung con CẮT nhà mình cho a e xem .
-
chúc mừng bác
trận đấu thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ _zoo_ _zoo_
thân chào !
-
TRẬN CHIẾN TRONG MƯA.
Mấy hôm vừa rồi trời mưa gió quá mãi tới hôm nay trời mới dứt mưa. Tuy thời tiết không được đẹp lắm nhưng cơn nghiện tới. Nên vẫn xách mồi đi dạo.
Cội đầu tiên và cội thứ hai không thấy bổi đáp . Chán nản thu mồi qua nhà thằng bạn chơi. Đến nhà thằng bạn ngồi chơi một lát bỗng nghe có tiếng bổi gáy xa xa. Hai thằng lật đật xách mồi chạy đi.
Tới nơi hai thằng mới té ngửa ra là vội đi quá nên k mang theo cây sào. Kaka thế là vui rồi.
Thôi thì có sao dùng vậy. Chọn một cây bưởi diễn thấp lè tè với những chùm hoa trắng muốt. Cho cắt vồ lên một thế sơ sài. Trận đấu bắt đầu...
Ngay sau khi cắt vồ chiêu được vài câu thì bổi đáp tiếng. Một trận đấu nảy lửa giữa chủ nhà và kẻ xâm lăng. Trận đấu đang hồi gay cấn thì ôi thôi ... Trời đổ gió ,mưa sối sả.
...trận đấu vẫn tiếp diễn.
Hai thằng quên cả mưa , mắt hướng về phía cây bưởi , lắng tai cố cảm nhận những tràng gù lẫn trong tiếng mưa rơi.
Dường như sự chịu đựng của chú bổi có hạn. Chú bổi phi tới và nằm gọn trong lưới.
Hai thằng vui mừng khôn tả .
chúc mừng bác nha, tây bắc bộ thời tiết mùa này dễ chịu hơn đông bắc thì phải? g_