Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: minhhieu trong 19/04/2014 05:35:34PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Hôm nay, mình có chút tâm trạng nên mình xin chia sẻ về cách chơi mà bấy lâu nay mọi người vẫn hỏi: Tại sao mình ko ...thế này...mình ko... thế khác? Mọi chuyện có phải đơn giản như chúng ta đi tìm phương pháp giải bài toán sao cho nhanh nhất...? Thật hư là như thế nào? Mình xin tiên phong...ace cứ phân tích thoải mãi nhưng đừng đụng chạm...vì cái kết đi tìm cái vui, cái nghệ thuật trong thú chơi dân dã này...phần nào giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn.
Mình xin phân tích 1 cách chân thật như này mong cho ace đã chơi, đang chơi và những người chập chững mới bước vào thú chơi này...hiểu được.
Hình thức thu phục bổi hiện nay hầu như ai cũng biết thông qua 3 cách phổ biến: lụp, gáo (đờn cò), đất...
- Lụp: có nguồn gốc từ xa xưa, với cách chơi dân dã ...hiểu được điểm yếu của con chim đấu--->đá--->thu phục dưới chiếc cầu tử...Từ những chiếc lụp khá sơ sài...và cho đến ngày hôm nay có 1 số thay đổi tuy nhiên cơ cấu hoạt động vẫn vậy.
- Gáo: Nguồn gốc từ Campuchia...lợi dụng đấu--->đá, tuy nhiên độ thoáng của Gáo cộng với chiếc cầu dài và tự nhiên...---> thu phục con chim nhanh---> rất khó để hiểu hết nước con chim.
- Đất: Là hình thức thu phục con chim đấu gù---> đá, tuy nhiên con người lợi dụng hình thức kiếm ăn của giống chim cu, sẵn sàng kiếm ăn hàng giờ đồng hồ và rất chịu di chuyển---> chết dưới những cây giò.
---> Tất cả 3 hình thức trên thể hiện trên phương diện phổ biến ko nói riêng cho hình thức cá nhân nào.
Cái được và cái mất của các thể loại chơi như sau:
* Mồi cây:
- Điểm được
+ Hiểu được con bổi từ xa đến gần, bài bản hàng lối...con bổi để từ đó so sánh đối chứng với lý thuyết (Nếu đánh con chim để nuôi). Còn con chim để sở hữu nhanh...có khi chưa hiểu được nước ngoài, hiểu được nước trong thì đơn giản hơn---> Để nói được cái hay 1 con chim là vô cùng khó...? Ko phải cứ mát nước tiền, hay nước hậu cắm đầu cắm cổ gù là con chim hay.
+ Sở hữu con bổi tương đối khó, bắt được con bổi khá--->hay (theo hàng lối chim mồi) thì tùy vào con mồi, đẳng cấp người chơi...
+ Tuổi thọ con mồi cây là cao hơn nhiều so với 2 loại còn lại
- Điểm mất: Để chon được con mồi cây mất nhiều thời gian và tiền bạc , bắt bổi khó khăn...
* Mồi Gáo
- Điểm được
+ Hiểu được con bổi từ xa đến gần...
+ Sở hữu con bổi nhanh, chim yếu hậu vẫn có thể bắt được nhiều bổi, nếu mát nước tiền thì quá tốt.
-Điểm mất:
+ Ko được thưởng thức trọn vẹn nước chơi, sẽ có quá nhiều nghi vấn?
+ Tuổi thọ của mồi ko cao...
* Mồi Đất:
- Điểm được
+ Sở hữu con chim 1 cách nhanh nhất, phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ của con người.
+ Mồi có nước gù (theo phong cách mồi đất)
- Điểm mất
+ Ko thưởng thức trọn vẹn nước chơi
+ Tuổi thọ của mồi ngắn
---> Vài ý kiến thẳng thắn của cá nhân xin trao đổi với ace, Minh Hiếu ko thiên vị bao che cho cách chơi nào dẫu biết rằng "chim trời, cá nước"...Mình luôn tôn trọng cảm nhận, cách chơi... của mỗi người. Mình mong sao chúng ta nên có chọn lọc như hãy phóng sanh, đừng lạm dụng món thịt cu...để từ đó mỗi chúng ta sẽ góp 1 ít...mình ko mong rằng "góp gió thành bão" nhưng mình tin rằng những ngọn gió ấy luôn thổi đều, nhẹ nhàng cũng đủ mát lòng chúng ta và mai đây biết đâu sẽ còn cái ... để con cháu chúng ta cũng thỏa niềm đam mê.
Thân!
-
Bài viết hay lắm thấu tình đạt lý ,nhưng mà cũng còn có nhiều vấn đề hơi nan giải.Nhiều lúc cũng tùy theo phong độ của mồi và bổi nhiều khi có nhiều em bổi về khi nhập tàn gù được vài sạt là nhẩy liền không phải nhất thiết là lục ,gáo hay là đất...với lại mỗi người mỗi sở thích...
-
Lụp mà cầu tử dài miên man củng vậy, câù tử tầm 35 chắc chuẩn nghệ thuật bác hiếu nhể. Còn đờn cò hay đất do địa hình và sở thik, nhưng bắt bổi với mục tiêu gì, bắt để lựa bổi hay thì ok. Còn để bắt hết chắc củng toàn dân cu bán thịt, kô thể khuyên can rồi. Em vẩn chỉ thích lụp cây. Vừa nghệ thuật vừa hảnh diện khi có con mồi cây hay. Nhưng giờ chưa có em nào ưng í. Nếu để có con bổi hay kô bắt duoc có lẻ em củng thử đánh đất hay đờn cò để có nó trong tay để tập cây. Nói chung ta chơi môn này củng phải thuc tế chút, mong sao nhiều người chơi mồi cây hơn để cảm nhận cái hay của nghề. Củng mới tập chơi có gì kô phải các bác bỏ wa cho em.
-
bài viết rất hay nhưng e vẫn thấy nhiều người dùng thú vui ấy ma làm kinh tế nữa đó. e có gặp những người khj đi bẫy về bán lai cho các qun1 nhậu nữa đó các bác
-
Mấy bác tin kô chô em có thằng treo bẹo giăng lưới bắt bổi mới ghê, cao thủ cu( tàn sát ) hêề.
-
bài viết rất hay rất bổ ích, nhưng theo riêng mình có chút ít kinh nghiệm thì trong các loại bẩy cu hiện nay thì "lụp bò nam bộ" là loại lụp có thể hiểu rõ con mồi và con bổi nhất hiện nay. và có đủ tiêu chuẩn xem một trận đấu có thể nói là thõa mãn được thú chơi cu (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Cùng quan điểm với chủ thớt, đề nghị chủ thớt bổ sung thêm lụp bò nhé.
Cu hay mấy thì hay nhưng cũng chỉ là thú vui, có người thì vui thú với nó cả đời, có người vài năm, có người lại 37 21 ngày rồi chán.
Vui thì mỗi người có 1 kiểu vui, khó có ai giống tuyệt đối ai.
Em thì mới vỡ lòng môn cu gáy và mầm non môn lụp cây nhưng thích thì chơi, chơi rồi không muốn chơi loại khác nữa, vậy thôi.!!!
-
cũng giống cụ tôi trước giờ chơi mồi đất, có chơi lụp treo, chỉ chưa chơi lụp gáo, riêng lụp bò thì Anh Hiệu Cà Mau là cao thủ đó các bác, tôi chỉ thấy và chơi được một vài lần, nhưng ở gần nhà có các cụ lão vẫn đang chơi, các cụ nói muốn lựa mồi hay thì chỉ có lụp bò mới biết được sở trường của mồi, tính tình của mồi, và sức chịu đựng của mồi khi gặp những con bổi trận có muốn tung cước ra ngoài đánh không. nếu bác muốn biết cụ thể về lụp bò thì Bác có thể hỏi anh hiệu cà mau, chơi rất lâu năm trong thú chơi này :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
-
Thời này toàn bổi trận,đánh đất bổi còn kg thèm xuống nữa.bể hết rồi các AE ợ?
-
Còn thiếu 1 cách nữa... đó là:giật lưới..quất 1 mẻ bắt cả dòng họ nhà cu luôn....chọn ra con đầu đàn nuôi làm mồi cây..he.he........
-
bài viết rất hay rất bổ ích, nhưng theo riêng mình có chút ít kinh nghiệm thì trong các loại bẩy cu hiện nay thì "lụp bò nam bộ" là loại lụp có thể hiểu rõ con mồi và con bổi nhất hiện nay. và có đủ tiêu chuẩn xem một trận đấu có thể nói là thõa mãn được thú chơi cu (*)(*) (*)(*) (*)(*)
Chơi nghệ thuật, thưởng thức trận đấu hay, biết mình biết ta thì chơi lụp bò là ok nhất.
-
Bổi trận mới thể hiện hết bản lĩnh em mồi chứ mấy Bác hiiii, và bản lĩnh của chủ của nó nửa hiii, vài hình ảnh về lụp bò các bác tiếp tục cho ý kiến, mình mới chuyển đổi cách đánh thôi, còn thiếu nhiều kình nghiệm mong các bác cho ý kiến thêm (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Trước hết mình xin cảm ơn toàn thể ae đã xem qua topic cũng như những ae đã đáp lại những tâm sự của mình!
Hầu hết ae đều trả lời chính xác cho cái Title đưa ra...nhưng cái nội dung cũng như cái sâu xa của vấn đề mình muốn gửi đến thì hầu hết ae ít đề cập...
Thứ 1
Mình đồng ý với ae về chiếc lụp bò chơi để thưởng thức. Mình là người miền Trung nên lúc xưa mình cũng ko xa lạ gì với nó. Hiện tại đến thời điểm bây giờ, ae thử chứng kiến ae nào sống chết với chiếc lụp bò ko? hay là chơi cho có...nếu ko được thả con đất ra bắt? Câu hỏi này tuy có chút động chạm...nhưng sự thật là vậy. Ae đã từng bắt bao nhiêu con chim bằng lụp, bao nhiêu con chim bằng lụp bò...? mới có thể hiểu được cái ý nghĩa cũng như cái điểm chung và cái điểm riêng nó nằm ở chỗ nào? Chứ còn nói tiếng thích ko thì chắc chắn chưa hẳn có câu trả lời xác đáng... Có chăng anh này, chị kia sở hữu nó là để khè thiên hạ... Ví như: Tôi thích sở hữu 1 con chim hay, tôi thích lấy 1 cô vợ thật đẹp, tôi thích trở thành 1 người giàu có....Từ ý thích đi đến thực tiễn nó xa vời lắm thưa các bạn.
*Điểm giống: (nhiều điểm tương đồng)
-Hình thức gác trên cây
-Ko gian chim mồi ở như nhau
-Có cầu tử (chết bên ngoài)
-Bàn sập
-Lưới (lưới chạy)
*Điểm khác biệt rõ rệt
Lụp cây Lụp bò
-Được máng trực tiếp lên nhánh cây và có thế nhảy -Thông qua sào, lụp được gác trực tiếp trên nhánh thế
-Con bổi từ thế nhảy vào cầu tử - Con bổi từ ngoài thế bò vào cầu tử (lụp bò)
-Bắt con bổi đấu (đôi khi có con ko đấu cũng nhảy) - Hầu như chỉ bắt con bổi đấu (đấu căng)
+ Cầu tử dài, thuộc dạng cầu chết bên trong nên + Cầu tử ngắn, chết bên ngoài
khá nhạy
-Linh hoạt trong thế đánh - Ko linh hoạt trong thế đánh
** Trường hợp: Với con chim y, chim quá căng lửa...lụp nào cũng chết.
Bạn Dammecugay có hỏi cầu tử 35 cm trở lại chơi ok ko? Trước giờ mình dùng cầu tử 27-->29cm. Hiện tai những chiếc lụp đời sau lạm dụng đưa cầu tới 40cm thậm chí hơn...? Đó là vấn đề cần nói...Ae thử mang 2 chiếc lụp với kích thước cầu tử như này máng ra cây với nhiều dạng thế khác nhau...Ae sẽ thấy được góc nhảy, điểm nhảy...hơn thua nhau khá rõ.
Thứ 2
Sau phần sở thích...nó sẽ liên quan phần nào đến cái mình cần quan tâm: Thực trạng đó là nạn bắt đánh chim vô tội vạ...Mình đã phân tích ở trên rồi. Một lần nữa mình chỉ muốn nhắn nhủ thêm rằng...chúng ta là những người hiểu biết, trước khi khuyên nhủ người ta...bản thân chúng ta là những người ko nên tàn sát, thịt... cần đánh bắt CU GÁY 1 cách có chọn lọc. Tài nguyên là của thiên nhiên ban tặng...nhưng chúng ta ko biết khai thác thì đến 1 lúc nào đó nó cũng sẽ cạn kiệt.
Xin cảm ơn!
-
Trước hết mình xin cảm ơn toàn thể ae đã xem qua topic cũng như những ae đã đáp lại những tâm sự của mình!
Hầu hết ae đều trả lời chính xác cho cái Title đưa ra...nhưng cái nội dung cũng như cái sâu xa của vấn đề mình muốn gửi đến thì hầu hết ae ít đề cập...
Thứ 1
Mình đồng ý với ae về chiếc lụp bò chơi để thưởng thức. Mình là người miền Trung nên lúc xưa mình cũng ko xa lạ gì với nó. Hiện tại đến thời điểm bây giờ, ae thử chứng kiến ae nào sống chết với chiếc lụp bò ko? hay là chơi cho có...nếu ko được thả con đất ra bắt? Câu hỏi này tuy có chút động chạm...nhưng sự thật là vậy. Ae đã từng bắt bao nhiêu con chim bằng lụp, bao nhiêu con chim bằng lụp bò...? mới có thể hiểu được cái ý nghĩa cũng như cái điểm chung và cái điểm riêng nó nằm ở chỗ nào? Chứ còn nói tiếng thích ko thì chắc chắn chưa hẳn có câu trả lời xác đáng... Có chăng anh này, chị kia sở hữu nó là để khè thiên hạ... Ví như: Tôi thích sở hữu 1 con chim hay, tôi thích lấy 1 cô vợ thật đẹp, tôi thích trở thành 1 người giàu có....Từ ý thích đi đến thực tiễn nó xa vời lắm thưa các bạn.
*Điểm giống: (nhiều điểm tương đồng)
-Hình thức gác trên cây
-Ko gian chim mồi ở như nhau
-Có cầu tử (chết bên ngoài)
-Bàn sập
-Lưới (lưới chạy)
*Điểm khác biệt rõ rệt
Lụp cây Lụp bò
-Được máng trực tiếp lên nhánh cây và có thế nhảy -Thông qua sào, lụp được gác trực tiếp trên nhánh thế
-Con bổi từ thế nhảy vào cầu tử - Con bổi từ ngoài thế bò vào cầu tử (lụp bò)
-Bắt con bổi đấu (đôi khi có con ko đấu cũng nhảy) - Hầu như chỉ bắt con bổi đấu (đấu căng)
+ Cầu tử dài, thuộc dạng cầu chết bên trong nên + Cầu tử ngắn, chết bên ngoài
khá nhạy
-Linh hoạt trong thế đánh - Ko linh hoạt trong thế đánh
** Trường hợp: Với con chim y, chim quá căng lửa...lụp nào cũng chết.
Bạn Dammecugay có hỏi cầu tử 35 cm trở lại chơi ok ko? Trước giờ mình dùng cầu tử 27-->29cm. Hiện tai những chiếc lụp đời sau lạm dụng đưa cầu tới 40cm thậm chí hơn...? Đó là vấn đề cần nói...Ae thử mang 2 chiếc lụp với kích thước cầu tử như này máng ra cây với nhiều dạng thế khác nhau...Ae sẽ thấy được góc nhảy, điểm nhảy...hơn thua nhau khá rõ.
Thứ 2
Sau phần sở thích...nó sẽ liên quan phần nào đến cái mình cần quan tâm: Thực trạng đó là nạn bắt đánh chim vô tội vạ...Mình đã phân tích ở trên rồi. Một lần nữa mình chỉ muốn nhắn nhủ thêm rằng...chúng ta là những người hiểu biết, trước khi khuyên nhủ người ta...bản thân chúng ta là những người ko nên tàn sát, thịt... cần đánh bắt CU GÁY 1 cách có chọn lọc. Tài nguyên là của thiên nhiên ban tặng...nhưng chúng ta ko biết khai thác thì đến 1 lúc nào đó nó cũng sẽ cạn kiệt.
Xin cảm ơn!
Thanks Hiếu nhiều nhé, qua bài này mình hiểu thêm một số vấn đề mà trước nay không để ý hoặc chưa hiểu!
-
Thanks Hiếu nhiều nhé, qua bài này mình hiểu thêm một số vấn đề mà trước nay không để ý hoặc chưa hiểu!
[/quote]
Đọc xong em hiểu cuối cùng là mình cần có 1 em mồi.
Cám ơn bác Hiếu. (*)(*)
-
Cụ Hiếu có thể làm thêm món nhà báo được đó! Hành văn hơi bị hay!
Trên diễn đàn, có rất nhiều cao thủ và đánh cu theo nhiều cách khác nhau. Sao các bác không nhào vô chém gió cho nó xôm tụ vậy ta?!!! Chém càng nhiều mới có mồi để mà nhậu chứ! he he _zoo_ Riêng bản thân mình thấy, mỗi cách bẫy nêu trên đều có những cái hay riêng. Căn bản cái nào cũng có thể giúp ta lên "đỉnh", với lại mỗi người sẽ có điểm "G" khác nhau mà! He he ....đùa bậy tí! :dTheo mình, muốn biết được hết nước chơi của bổi, không chỉ yếu tố công cụ bẫy là gì mà còn phụ thuộc vào cách anh bày binh bố trận bẫy nó ra sao. Sở dĩ, lụp phát triển hơn mấy cái khác là khả năng linh hoạt, nó đáp ứng được hầu hết những ý chí của cu thủ. Vài ngu kiến. Mong mấy bác chém tiếp!! bat tay
-
Em đi sát vào tiêu đề luuon nhé . Re: Phương pháp gác cu nào...Chúng ta thích? . phương pháp nào mà chúng ta cảm thấy hài lòng thì đó chính là phuơng pháp chúng ta yêu thích . Theo quan điểm của em thì phuơng pháp gác để bắt bổi ko quan trọng . quan trọng là phuơng pháp sử dụng con bổi ta bắt đc mới quan trọng . Em xin hết ạ
-
Theo mình nghĩ đánh cây hay đánh đất chịu ảnh hưởng đến người đi trước chỉ dạy ta( sư phụ chơi cây thì trò củng thế và ngược lại ) vài ý kiến có gì bỏ qua nha các bác
(http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1030386_zps26f78ccd.jpg) (http://s1261.photobucket.com/user/nguyenvanhieusg/media/P1030386_zps26f78ccd.jpg.html)
-
Em đi sát vào tiêu đề luuon nhé . Re: Phương pháp gác cu nào...Chúng ta thích? . phương pháp nào mà chúng ta cảm thấy hài lòng thì đó chính là phuơng pháp chúng ta yêu thích . Theo quan điểm của em thì phuơng pháp gác để bắt bổi ko quan trọng . quan trọng là phuơng pháp sử dụng con bổi ta bắt đc mới quan trọng . Em xin hết ạ
Mình hỏi ko phải...Không lẽ bác Tiểu chơi chim đấu à. Mình chơi chim mồi mà coi thường vấn đề gác như thế nào đối với lối chơi con này, con kia?...con chim đồng, con chim thổ, con chim thiên về bài bản, con chim thiên về gù... thì phải gác ra làm sao? Thà rằng bác nói thẳng là mình thích đánh đất...bởi các yếu tố chẳng hạn dễ bắt chim, ít mất thời gian....chứ cớ sao lại nói ko quan trọng. Mình phải có lập trường rõ ràng chứ.
-
Viết hay
-
Chào các bác!
Hôm nay em hơi khó ngủ nên thức khuya hầu chuyện các bác vậy.
Theo cá nhân của em thì phương pháp gác cu của em chia làm nhiều thời kì nhiều giai đoạn và nhiều hình thức.
Ngày xưa....... ( chắc cũng hơn chục năm thôi, tại kể chuyện đêm khuya nên nói cho nó hoa mỹ đó mà) thì em chơi theo Ông Già (Ba) em. Ba em xưa chơi lụp lưới loại lụp lết thọt đít nên em cũng tòn ten chơi theo. Người có mét rưỡi mà vác 2 cây tằm vong đực cao gấp đôi mình. Khi ấy biết khỉ gì mà cũng treo lên bắt bổi ầm ầm......
Vài năm sau, chắc khoảng thời gian năm 2000 gì đó. Trên em ra 1 loại lụp gọi là lụp gáo (đờn cò). Nhưng gồi đó xài cục tắt kê, và đóng là chủ yếu.....tìm 1 cây độc lập..đóng cóp cóp thả con mồi ra kêu mấy tiếng có em về 1 2 3 nhãy, hết phim. Sau này lụp đó cải tiến thành đờn cò treo sào như bây giờ. Tốc độ bắt chim thì khỏi bàn. Chơi thep phong trào, bắt theo số lượng mà các bác. Đi chung 1 băng, đánh xong 1 buổi ai bắt bổi nhiều mồi người đó hay. Và tất nhiên vài năm sau chim trận, bể kinh khủng. Bây giờ mồi đất ăn khách. Mấy năm đó nói mồi đất cho sang, chứ mồi hình thì có, đứng cho có hình loi ngoi là con bổi xuống rồi.....Điệp khúc đó riết cũng chán.
Từ ngày biết in tẹt nét, rồi gô gồ này nọ em mới biết diễn đàn này điễn đàn nọ. Rồi thấy mọi người chơi mồi cây, lụp cây (trên em gọi lụp miền trung) này nọ em mới tập tành chơi theo mới ghiền đó chứ. Nhưng khổ nổi trên em họ toàn chơi đờn cò, chim trận kinh khủng. Anh em họ đi con đờn cò con đất, sáng đi chiều về tay không là bình thường huống chi em chơi lụp treo. Nói thật trên em có 1 mình em chơi mồi cây lụp treo thôi.....
Nói dài dòng để mọi người thấy là chúng ta chơi theo phương pháp gì, chơi kiểu gì thì cũng còn tùy theo vùng miền, tùy theo sở thích nữa. Có người chơi kinh tế, có người chơi vui, chơi phong trào, có cụ thì chơi ghiền......Và theo em, em chơi phương pháp gì miễn là anh em xích lại gần nhau hơn, vui vẽ hơn, không lừa gạt lẫn nhau là vui rồi. Cá nhân em, em thấy chơi mồi cây và mồi dây đánh trần là phê nhất. Nhưng nói thật tìm con mồi chơi 2 loại này không dễ chút nào. Mồi cây thì em có con chơi tạm gọi là đỡ ghiền. Còn mồi trần thì làm bể 2 con lỡ chưa đc con mồi nào......Mà em công nhận chơi mồi cây lụp treo nó ghiền thật.....
Nói túm lại chơi theo sở thích......ai thích gì chơi nấy. Còn phương pháp là phục vụ cho sở thích. Bữa nay em nói dài quá, dài nhất từ xưa tới nay, nên có gì không phải mọi người bỏ qua cho em, hehe ....hết.......
Trân trọng!
-
Phương pháp gác cu và bắt bỗi cũng chỉ là một phần trong thú chơi cu mà thôi, thú chơi mà " kiến thức thì vô tận nhưng sự hiểu biết của con người thì có giới hạn".
Có thể là lan man không đi vào trọng tâm, có gì AE thứ lỗi...
-
mồi cây numberone.phải không các cu thủ? :-bd :-bd :-bd