Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: tucugay trong 19/05/2014 11:47:12AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Mồi lâu quá không đi đánh, hôm qua 18/5/2014 mới mang nó đi đánh, nó chỉ muốn lao ra đánh bổi, cứ dãy phành phạch, phong độ xuống quá
http://youtu.be/1u9LbnV4Y5E (http://youtu.be/1u9LbnV4Y5E)
http://youtu.be/3kOrYf8Beno (http://youtu.be/3kOrYf8Beno)
-
Khoái mỗi cái đoạn kết mà xem không thấy; ở Vĩnh Phúc mà còn nhiều chim vậy bạn, hình như nhìn thấy mấy con bay bên ngoài nữa thì phải.
Chúc mừng.
-
Mồi bác tốt đấy, chúc mừng bác, tuy nhiên hình như bác treo mồi ở cành thế có nhiều nhánh, làm con bổi khó nhẩy quá!
-
nhìn con bổi mã ngỗng mà thèm quá,mấy lần em cứ tưởng nó nhào xuống ăn thịt con mồi rồi :d
-
Bác tú bẫy ở đập làng hà ạ?????
-
con mồi chòi lồng mà ít trả gù nên bổi ko chịu nhảy , phải cho đi rừng thường xuyên sẽ tiến triển tốt hơn bạn ah
thân chào !
-
Chào Duy cùng anh em, con mồi này là con mồi cưng của mình, nó bắt bổi bằng nhiều nước đánh và bắt bổi rất nhanh. vì lâu quá rồi mình không có thời gian đi bẫy, để nó ở nhà lâu nên nó sinh ra chòi lồng và không còn nước đánh trật tự như trước nữa, phong độ của nó giảm hản. dạo này ngày nghỉ mình hay đi câu cá, tuần vừa rồi cho vợ con về quê trơi nên mang nó theo, 7 giờ sáng thì về tới quê vội vàng mang nó đi tìm chỗ đánh, 8 giờ thì tìm được cây treo, mồi gáy mấy tiếng là con bổi về trung cây ngay và áp sát lồng, tưởng là bổi nhảy ngay nhưng mồi tròi lồng quá không đáp trả, nên nó không nhảy, nó ở trung cây rồi bây đi tí lại bay về nó dam mình đến hơn 1h vẫn không nhảy, mình đói quá nên dút về tuần sau lại về đánh tiếp
-
Tuần vừa rồi lại về quê đánh lại con tuần trước trưa đánh được. sáng thứ 7/24/5 xuống đánh nhưng không thấy con đực hôm trước đâu mà thấy có con mái thổ nhưng nó không dám vào chung cây mà cứ loanh quanh bên ngoài, đành về thôi hẹm sáng mai đánh tiếp
http://youtu.be/wuYC-nprrzg (http://youtu.be/wuYC-nprrzg)
Sáng chủ nhật 25/5 xuống đánh tiếp nhưng vẫn không thấy con đực đâu và chỉ thấy con vợ nó, nó loanh quanh rồi vào chung cây mà không dám lại gần mồi
http://youtu.be/opRjBLW7ULI (http://youtu.be/opRjBLW7ULI)
http://youtu.be/oSseRxC3pAs (http://youtu.be/oSseRxC3pAs)
http://youtu.be/LLEBixvvfFA (http://youtu.be/LLEBixvvfFA)
Trán quá vì không thấy con đực đâu đành phải dút quân. quay xuống trân đồi thì gặp một bác nhà ở đấy mình hỏi bác đấy xem có ai đánh không thì bác đấy bảo không có ai đến đánh cả, mà mấy hôm nay chiều tối mới thấy nó gáy. mình đoán nó nằm tổ ấp thay con mái mất rồi. hẹn tuần sau lại về đánh tiếp.
-
bác cho e hỏi cái lồng bác mua o đâu đấy,e cũng ở phúc yên,vĩnh phúc,muốn giao luu
-
Lồng này là mình lấy của anh tâm, tammykimpmh (Nhà bè thành phố HCM) ĐT 0907052592
-
Lồng này là mình lấy của anh tâm, tammykimpmh (Nhà bè thành phố HCM) ĐT 0907052592
cảm ơn a nhé,a ở đâu vĩnh phúc vây?có e địa chỉ số điện thoại để e giao lưu học hỏi
-
Lồng này là mình lấy của anh tâm, tammykimpmh (Nhà bè thành phố HCM) ĐT 0907052592
cảm ơn a nhé,a ở đâu vĩnh phúc vây?có e địa chỉ số điện thoại để e giao lưu học hỏi
Mình ở Vĩnh Yên SĐT của mình 0987617856. ở phúc yên có chỗ nào có chim không bạn?
-
Lồng này là mình lấy của anh tâm, tammykimpmh (Nhà bè thành phố HCM) ĐT 0907052592
cảm ơn a nhé,a ở đâu vĩnh phúc vây?có e địa chỉ số điện thoại để e giao lưu học hỏi
Mình ở Vĩnh Yên SĐT của mình 0987617856. ở phúc yên có chỗ nào có chim không bạn?
chim thì nhiều bãi đánh lắm,quan trọng co mồi hay k a ah.a bố trí time hôm nào xuống ae giao lưu,e đưa đi thăm bãi đánh
-
Đứng sa quá nên quay tiếng không dõ lắm
Hiệp 1
http://youtu.be/lI0Y3KVUBoQ (http://youtu.be/lI0Y3KVUBoQ)
Hiệp 2
http://youtu.be/eT9CIh42yiA (http://youtu.be/eT9CIh42yiA)
-
con mồi còi pha của bác đây hả,chủ nhật e lên di đánh cùng bác nhé
-
bữa nào rảnh lên em đánh đi bác.em mới tìm đc 2 3 cội rồi,nhưng mà bận quá em ko đi đc,em ở bồ sao vĩnh tường lên thì alo em nhé 0902 855 414
-
Clip bẫy cu của bác hay quá chúc mừng bác _zoo_ _zoo_
-
-
Má ơi, bổi lì như trâu, không chết mới là lạ.
-
-
Lâu quá mới có thời gian mang em nó đi.
-
Thế đánh quá đẹp, mồi bác hay quá ! Chúc mừng !
-
Con mồi trai sau hơn 1 năm mới có thời gian mang em nó ra trận. nó vẫn làm cho bổi nháo nhào.
năm 2015