Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => lồng và phụ kiện => Tác giả chủ đề:: lydo78 trong 03/01/2013 10:35:05PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
cái lồng bẫy này của cụ nghiệp dư thì phải em mới thay mặt lụp các cụ cho ý kiến xem lồng này đi bẫy có được ko ạ(http://i1341.photobucket.com/albums/o754/Lydo78/SAM_0882_zps7fe838ed.jpg)(http://i1341.photobucket.com/albums/o754/Lydo78/SAM_0883_zpsbbc7adfe.jpg)(http://i1341.photobucket.com/albums/o754/Lydo78/SAM_0884_zpseaab64ce.jpg) (*)(*) _yahoo_
-
Bổi mà không nhảy lấy dép xốp mà ném cụ ạ.
-
Cụ kiếm được quả đồ cổ này trông cũng hay đấy. Em e rằng quả lồng này không sát bổi lắm. Trông như cái tháp ý nên mấy em bổi em ấy sợ. Hihi
-
Cái lụp nầy mà nói đẹp thì lời cũng không thật cho lắm , thôi em nói cái lụp chơi được cho nó hài hòa , nhưng điều em quang tâm nhất là cái thau đằng sau ý , kg biết đựng cám cho chim hót hay đựng thóc cho cugay , mà kg phải thóc, cám thì đúng hơn , mà anh nuôi nhiều chim lắm hay sao mà làm cả chậu vậy anh Ly ?
-
E hôm trước dọn nhà cũng tìm thấy một chiếc lồng thời nhà Trần (hihi). Trông vẫn còn hay hay, nhưng lá lợp thì mục hết. Ngồi hì hục cả buổi tối để cắt lá ra và làm vệ sinh. Hôm nao up ảnh lên nhờ các bác cao thủ chỉ bảo cách phục chế. Ơ mà up ảnh thế nào nhỉ. Vì em lên mạng bằng Tab và điện thoại. ê
-
Cái lụp nầy mà nói đẹp thì lời cũng không thật cho lắm , thôi em nói cái lụp chơi được cho nó hài hòa , nhưng điều em quang tâm nhất là cái thau đằng sau ý , kg biết đựng cám cho chim hót hay đựng thóc cho cugay , mà kg phải thóc, cám thì đúng hơn , mà anh nuôi nhiều chim lắm hay sao mà làm cả chậu vậy anh Ly ?
uh cám chào mào em ơi,nhà 10 mấy chú mỗi lần làm phải tầm 3kp ý _yahoo_
-
Cái lụp nầy mà nhà tần gì, cái nầy của hoàng đế La Mã khi đi đánh ai cập rồi qua Việt Nam thấy cu nhiều quá làm 1 cái bẫy về tặng cleopatra ấy mà hihihihi. Hàng đúng là cỗ đại thật
-
Cái lụp nầy mà nhà tần gì, cái nầy của hoàng đế La Mã khi đi đánh ai cập rồi qua Việt Nam thấy cu nhiều quá làm 1 cái bẫy về tặng cleopatra ấy mà hihihihi. Hàng đúng là cỗ đại thật
nÀY đại ca ....dẹp hơn cái lồng anh mới làm nhiều nhé
-
Lydo78 bán cám à ? nhìn cuộn dây điện liên tưởng đến chuyện...câu trộm điện quá =)) hoặc mang đi bẫy cu con nào ko nhảy cầu tử thì....quăng dây tóm :))
-
lồng này bẫy tốt ấy chứ,không cần mồi không khéo bổi cũng nhẩy ấy chứ,bổi nhìn thấy là nhẩy ngay vảo đẻ đỡ mất công làm tổ,lồng tốt lồng tốt,chúc mừng bác _zoo_
-
Dây điện đó để dành đan giỏ thóc tặng anh em đấy, các bác đăng ký đi.
Cái lụp này chống bù cắt tốt lắm đấy, không tin cứ thử coi :))
-
Đồ cổ lổ xỉ..........
-
Gắn thóc vào anh ơi, lồng nầy mồi còn sợ chứ đừng nói tới bổi, sơn lại cái mặt tiền đi, lại còn thử độ nhạy cầu tử bằng dép xốp ^:)^
-
Gắn thóc vào anh ơi, lồng nầy mồi còn sợ chứ đừng nói tới bổi, sơn lại cái mặt tiền đi, lại còn thử độ nhạy cầu tử bằng dép xốp ^:)^
Ai lại gắn thóc vào lồng của mình ? gắn vào lồng mượn của người khác thì được nhé ! _yahoo_
-
cái lồng bẫy này của cụ nghiệp dư thì phải em mới thay mặt lụp các cụ cho ý kiến xem lồng này đi bẫy có được ko ạ([url]http://i1341.photobucket.com/albums/o754/Lydo78/SAM_0882_zps7fe838ed.jpg[/url])([url]http://i1341.photobucket.com/albums/o754/Lydo78/SAM_0883_zpsbbc7adfe.jpg[/url])([url]http://i1341.photobucket.com/albums/o754/Lydo78/SAM_0884_zpseaab64ce.jpg[/url]) (*)(*) _yahoo_
mặt quy anh sửa lại thép nhỏ tí nữa thì đẹp anh ạ
-
Gắn thóc vào anh ơi, lồng nầy mồi còn sợ chứ đừng nói tới bổi, sơn lại cái mặt tiền đi, lại còn thử độ nhạy cầu tử bằng dép xốp ^:)^
Ai lại gắn thóc vào lồng của mình ? gắn vào lồng mượn của người khác thì được nhé ! _yahoo_
đi bẫy với anh Ly anh thắng nhớ dặn anh Ly mang dép xốp đi anh nhé
-
em bảo lên bách thảo chặt cành sưa về làm cầu tử k nghe cứ thích dùng gỗ tạp nhìn có đẹp đâu lồng cổ phải cầu sưa nó mới cổ sưa chứ :))