Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: dung cu_hy trong 19/06/2013 08:22:13AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Mồi của em nâng như nâng chứng,thế mà con mèo hoang dại nó làm một phát thế này có đau ko.Các bác xem em nó liệu có bi bể ko.
-
te tua quá :-SS :-SS chia buồn cùng bác nhé.
-
bác ngồi chắc lo ngắm nhìn e nào đi bậy hây sao ma ko nhìn e nó.keeeeeee,chia buồn cùng bác.
-
Ôi! chia buồn cùng bạn có con cu mồi đẹp quá mà lại để con mèo nó làm vậy thị đến bao giờ nó mới trở lại như lúc ban đầu.
Lúc này mà bắt được con mèo thì......
-
chia buồn cùng bạn nhé!
nhưng vẫn còn may là e nó vẫn còn đứng đc...hiiiiii (lần sau rút kn bạn nhé!)
nhìn thấy e nó vẫn còn tươi tỉnh lắm nên chắc là ko sao đâu...
chúc e nó sớm bình phục...
-
Con mèo điên này nó phi méo cả bội của bác Gấu.Giờ còn mỗi con mồi lỡ thì chơi bời gì.Cũng tại con bổi này chận quá đánh mấy lần ko dc,nên em mấy chuyển mồi xuống đất,ai ngờ tí nữa là bẫy dc mèo.
-
không sao đâu bác ơi bác chăm nó tốt là phong độ sẽ như trước thôi mà. hiiiii mình cũng có 1 con chay xe bị ngã tưởng em nó ko sống nổi ấy chứ. tả tơi luôn mà nuôi tốt nó trở lại bình thương thôi. nhìn em nó tả tơi tội thật. chúc em nó nhanh qua thời khắc khủng hoảng thân.
-
hi . bỏ nghề bảy cu di bẩy mèo đi bác . rình mà phục thù cho e nó . rồi cải thiện bửa an luôn . he. tội ngiệp .
-
Nhìn sắc mặt em nó còn ổn lắm bạn. Đúng là bổi dữ thiệt đòi ăn thịt mồi luôn mới ghê.
Cùng lắm xong vụ lông là phong độ trở lại à. May nhất là em nó còn sống , mà bác núp đâu mà ko thấy mèo tới vậy ?
Chú này có bộ cườm tia, cườm nát phải ko bạn ? Con này giọng gì vậy bạn ? Mình cũng có 1 chú bổi hao hao như này mà chẳng biết giọng gièo gì cả .
-
nhìn te tua quá bạn ơi.chắc nâu nâu mới đi đánh lại được
-
Cảm ơn anh em đã quan tâm,em úp đất xong rồi vào nhà người ta làm bi thuốc nào.Nghe mồi chiêu đang hay thì phạch phạch.Tưởng có con bổi nào phi về nhanh quá mồi chưa kịp gù đã dính.Chạy vội ra ai ngờ con mèo đang ra sức lấy chân cào con mồi,nhìn mớ lông bay tung toé mà điên cả người.Con mèo già chạy nhanh quá kô làm gì dc các bác ạ.Con này giọng thổ pha,chắc nhanh cũng phải hết năm nay mới đi bẫy dc các bác nhỉ.
-
bác chăm e nó thời gian là chơi lại thôi mà! lúc trước e cũng giông bác thôi! chia sẽ cùng bác!
-
.......,em úp đất xong rồi vào nhà người ta làm bi thuốc nào.........
Mong rằng lần sau khi úp đất bạn ko còn tình trạng này vì tội nghiệp cho chú mồi bị nhốt tù làm mồi nhậu cho địch.
- Đánh đất thì nguy hiểm cho tính mạng mồi hơn gấp nhiều lần trên cây nên khi đánh đất cần cẩn thận vì để có con mồi yêu quý đâu phải dễ nhưng chỉ chớp mắt nó đã tiêu rồi, cũng may mạng con này còn cao. Bể hay ko còn phụ thuộc vào tố chất con mồi, nếu em nó đẹp trai trở lại lên cây thì khả năng là bình thường nhưng đưa xuống đất lại thì ko biết có đủ tự tin để gáy gú nữa hay ko. Chúc cho chú mồi của bạn mau đẹp trai trở lại _zoo_
-
tai nạn nghề nghiệp, chắc cũng phải dưỡng 1 thời gian mới cho đi lại được bác ơi,
-
Úi mẹ ơi...tè le hột me hết roài.Tội nghiệp em nó quá.Đánh đất nguy hiểm lắm,cẩn thận trông chừng em nó chú Dũng ơi.Chúc em nó mau bình phuc.
-
chia buồn cùng bạn... nhưng bạn còn hên đó ( nhìn mặt con mồi vẩn còn tỉnh táo=chắc không sao đâu bạn= dưởng 1 thời gian chắc lấy lại phong độ thôi,mà không biếc xuống đất em nó có bị sợ không nửa=tốt nhứt bạn để trên lụp lại như củ 1 thời gian nha)
mình tháng rồi bạn mượn con mồi đất đi gát củng bị mèo vật như vậy đó=về hôm sau là từ giả luôn...hu.hu...
chúc mồi bạn mau bình phục...
-
Trường hợp này anh em chơi mồi đất thường bị, chim mồi anh bị vậy mà anh còn chụp ảnh đc thì em pó tay, chứ em thì em cho vô lồng ngay, thu dọp lớp lông lá vơi vải trên người nó,xem xem nó có bị thương không? (Móng vuốt của con mèo nhìn vậy mà độc lắm, chỉ cần 1 vết nhỏ thôi cũng có thể làm em mồi ra đi), ngồi đó cho chim tỉnh táo lại rồi mang về. Chân thành chia buồn với anh, chúc anh chăm em nó mau bình phục!
-
tiếc qua con cu mồi đẹp thế mà . con mèo này ác thật lại sành ăn nữa chia buồn vs bác
-
Trường hợp này anh em chơi mồi đất thường bị, chim mồi anh bị vậy mà anh còn chụp ảnh đc thì em pó tay, chứ em thì em cho vô lồng ngay, thu dọp lớp lông lá vơi vải trên người nó,xem xem nó có bị thương không? (Móng vuốt của con mèo nhìn vậy mà độc lắm, chỉ cần 1 vết nhỏ thôi cũng có thể làm em mồi ra đi), ngồi đó cho chim tỉnh táo lại rồi mang về. Chân thành chia buồn với anh, chúc anh chăm em nó mau bình phục!
Lúc đó cuống quá trả biết làm gì nữa bác ạ.May là em còn nhớ lấy điện thoại ra làm vài kiểu để chia sẻ cùng anh em nhà mình đó,chứ mỗi mình em ngậm ngùi thì buồn lắm.Mong ae nào có kinh nghiệm trong vụ này thì chỉ giúp em mấy.
-
tội nghiệp con mồi,em là em đập đầu con mèo rồi.xin chia buồn cùng bác
-
sao e gét mấy con mèo thế không bít. nhìn con mồi bác thấy thương quá chúc em nó mau bình phục và lấy lại phong độ
-
sao e gét mấy con mèo thế không bít. nhìn con mồi bác thấy thương quá chúc em nó mau bình phục và lấy lại phong độ
Cũng may là lúc bấy ko có góc gạch nào,nếu ko một là chết mèo hai là chết mồi.Thông báo với ae là em nó đang dần bình phục,nông lá đang mọc tua tủa.Đây là hình ảnh sáng nay em mới chụp,sau một tuần tai nạn.
-
Chúc mừng bác! nhìn e nó khá lên rồi. Chắc cũng nhanh lấy lại phong độ thôi.
-
Khổ thân em mồi! Chia buồn và cảm thông cùng với những chú mồi bắc, đánh đất nhưng toàn đất thổ cư, có người ở thôi. :)
-
nông lá đang mọc tua tủa.
Nông ná mọc lại như vậy là tốt rồi ,nếu ko mọc lại nông thì tiêu đời em nó nuôn :d :d :d.Chúc chim bạn mau bình phục
-
em bó tay với bác bẫy mồi đất em còn ko dám rời mắt con mồi, lâu lâu phải đảo nhìn dáo dác xung quanh xem có mối nguy hiểm ko. còn bác vô kéo thuốc lào với chủ nhà.