Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: diemxua trong 10/07/2013 09:00:34PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
có vài hình ảnh đánh cu DamRong chia sẻ cùng ace cho vui...!
-
Đi gác cu mặc đồ giống đi càng quá ,lâm tặc còn phải sợ nữa :d :d _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Nhìn hết hồn, hầm hố quá, hehe
-
Ước gì mình cũng được ở nhà đi gác cu như các anh ấy nhỉ :)). Nhìn hoành t,...ráng quá đi, bữa nào thu xếp cho Vũ 1 vé tân binh bám càng nhé. À mà còn mấy con mồi, bổi chiến gì đó show cho bà con nhổ lông nấu cháo đi nào :)) _zoo_
-
và đây nữa nè...!?
-
cảnh nấu mì gói ăn trưa( thiệt là khổ quá đó mà)....!!!
-
tiếp...!
-
ngụy trang mà anh Tuấn :)) ....!!!
-
Nhìn hết hồn, hầm hố quá, hehe
Còn nhiều cảnh hầm hố hơn nữa bác Tâm ui...!!!?
-
Ước gì mình cũng được ở nhà đi gác cu như các anh ấy nhỉ :)) . Nhìn hoành t,...ráng quá đi, bữa nào thu xếp cho Vũ 1 vé tân binh bám càng nhé. À mà còn mấy con mồi, bổi chiến gì đó show cho bà con nhổ lông nấu cháo đi nào :)) _zoo_
Ok, khi nào Vũ thu sếp về vài bữa đi 1 chuyến cho vui. Cảnh vặt long không dám up lên :)) _zoo_
-
Chúc mừng bác Diễm!
Nhìn như này mới là dân chơi đây. Cảm ơn bác chia sẻ hình ảnh đẹp trong thế giới cu cho ace thưởng thức. Nhìn thèm quá. Xin cảm ơn!
-
nhìn các bác mà e thấy thèm thật. chẳng khác nào lính tập cả. kiểu này bổi nào mà không nhảy. thèm ghê. chẹp chẹp...... (*)(*) (*)(*) (*)(*) ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
Cảnh đẹp ! quá đã !!!. Mình mới chơi cu thấy các AE đi đánh cu như thế mình thích lắm . Trang phục như thế quá OK dể tiếp cận trận đấu . Cái mà mình cho các AE điểm 10 là đôi ủng , đi rừng thì có rất nhiều cạm bẩy và vô số loại bò sát nguy hiểm . Chơi thế thì tuyệt vời bat tay bat tay bat tay
-
1 chuyến càn quét cu rừng của thành viên cugay.org
-
Chúc mừng bác Diễm!
Nhìn như này mới là dân chơi đây. Cảm ơn bác chia sẻ hình ảnh đẹp trong thế giới cu cho ace thưởng thức. Nhìn thèm quá. Xin cảm ơn!
Cám ơn bác minhhieu !!!
Cảnh rừng núi thì ae cu cò nào mà không thích, nhưng vì lâu nay cũng không lưu lại nhiều và cũng chưa có thời gian để chia sẽ với ae. Mình sẽ cố gắng để giữ lại những khoảnh khắc đó và chia sẽ với ae nhiều hơn.
Lâu nay bác vẫn chiến đấu đều chứ. Nhớ giữ lại những cảnh đẹp để chia sẽ cùng ae nha bác.
Chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe và vui vẽ. Hẹn một ngày nào đó ae ta lại xum vầy...!!!
-
Cảnh đẹp ! quá đã !!!. Mình mới chơi cu thấy các AE đi đánh cu như thế mình thích lắm . Trang phục như thế quá OK dể tiếp cận trận đấu . Cái mà mình cho các AE điểm 10 là đôi ủng , đi rừng thì có rất nhiều cạm bẩy và vô số loại bò sát nguy hiểm . Chơi thế thì tuyệt vời bat tay bat tay bat tay
Bác nói đúng rùi đó, có lần e đạp trúng bẩy thú nếu không có đôi ủng thì toi cái chân rùi. Và còn nhiều thứ khác nữa, rắn rít, gai góc....v....v.... không có ủng thì chào thua thui bác.
Chúc bác vui, có dịp ae ta hội ngộ.!?
-
1 chuyến càn quét cu rừng của thành viên cugay.org
Đâu có càn quét đâu Gà, mà chuyến nào ra quân cũng zậy hết :)) :)) :))
Gà phẻ hông, có cảnh nào áp phê chia sẽ ae đi...!?
-
1 chuyến càn quét cu rừng của thành viên cugay.org
Đâu có càn quét đâu Gà, mà chuyến nào ra quân cũng zậy hết :)) :)) :))
Gà phẻ hông, có cảnh nào áp phê chia sẽ ae đi...!?
em lên SG hơn tháng rồi, có đi gác với a Tuấn nữa đâu mà chia sẽ cho ace. nhớ mấy con cu đất ở nhà quá chừng. ko biết chìm nổi sao rồi.
-
1 chuyến càn quét cu rừng của thành viên cugay.org
Đâu có càn quét đâu Gà, mà chuyến nào ra quân cũng zậy hết :)) :)) :))
Gà phẻ hông, có cảnh nào áp phê chia sẽ ae đi...!?
em lên SG hơn tháng rồi, có đi gác với a Tuấn nữa đâu mà chia sẽ cho ace. nhớ mấy con cu đất ở nhà quá chừng. ko biết chìm nổi sao rồi.
Uả zậy hả, nhưng lên sg cũng co nhiều cu thủ mà ta. Lên học hay lên làm hả Gà, chắc chổ ở chưa ổn định nên chưa đưa máy em nó lên hả. Có điều kiện đi chơi vơi máy ae trên đó cũng zui lám. Hồi còn trong đó anh cũng chinh chiến hoài...!?
-
Hôm nào Bác Diễm cho em đi với ,mặc đồ đó núp lùm thì tuyệt :-bd :-bd :-bd
-
Hôm nào Bác Diễm cho em đi với ,mặc đồ đó núp lùm thì tuyệt :-bd :-bd :-bd
Ok, mà baongoc ở đâu...!?
-
em lên đây làm anh ơi.
-
Hôm nào Bác Diễm cho em đi với ,mặc đồ đó núp lùm thì tuyệt :-bd :-bd :-bd
Ok, mà baongoc ở đâu...!?
Dạ em cũng gần thôi ,nhưng ko núp lùm chung với Bác được :-SS :-SS :-SS
-
Hôm nào Bác Diễm cho em đi với ,mặc đồ đó núp lùm thì tuyệt :-bd :-bd :-bd
Ok, mà baongoc ở đâu...!?
Dạ em cũng gần thôi ,nhưng ko núp lùm chung với Bác được :-SS :-SS :-SS
Ở gần thôi là chổ nào ta.!? Mà BaoNgoc có biết Diễm ở chổ nào không mà dám nói gần thôi.!? Không núp cung lùm được thì.....kiếm chổ khác núp chung chắc là được chứ ta. =))
-
Nhìn hoành tráng quá a Trường, về lại ĐL nên điều kiện đi đánh cu nhiều hơn lúc ở SG hả anh ? Nhìn mọi người đi thấy vui quá, ghiền quá . Khi nào đánh được bổi chụp hình nhiều cho anh em xem với anh nhá ! Khi nào có xuống SG thì alo e với anh TX uống cafe 8 chuyện chơi nhá anh !
-
Cám ơn bác đa cho ae chiêm ngưỡng những tấm hình đẹp . Nhìn các bác giống " lính thủy đánh bộ " quá.
-
Nhìn hoành tráng quá a Trường, về lại ĐL nên điều kiện đi đánh cu nhiều hơn lúc ở SG hả anh ? Nhìn mọi người đi thấy vui quá, ghiền quá . Khi nào đánh được bổi chụp hình nhiều cho anh em xem với anh nhá ! Khi nào có xuống SG thì alo e với anh TX uống cafe 8 chuyện chơi nhá anh !
Uhm, đây đánh đã hơi Saigon Long ui...!!!
Ok, khi nào về Saigon ae mình cafe 8 chứ.
-
Cảnh đẹp quá.Nhìn mấy anh đi đánh mà thèm.Vũ trang tận răng.Nhưng...cho em hỏi anh Diễm xưa là anh nào trong hình vậy?Sao kô thấy giới thiệu ai là ai,lỡ mai mốt duyên số gặp nhau,làm sao biết mà chào.Thất lễ chết à !
-
Cảnh đẹp quá.Nhìn mấy anh đi đánh mà thèm.Vũ trang tận răng.Nhưng...cho em hỏi anh Diễm xưa là anh nào trong hình vậy?Sao kô thấy giới thiệu ai là ai,lỡ mai mốt duyên số gặp nhau,làm sao biết mà chào.Thất lễ chết à !
Thân chào a Cugay_DaNang, mặt e mà còn lạ gì trên org nữa a,hihi... Con máy ae kia e có giới thiệu thì chắc a cũng ko rõ ai ra ai đâu,vì máy ae này đâu có tham gia diễn đàn nào. Nên e cũng ko biết phải giới thiệu thế nào. Nếu có dịp ae mình hội ngộ e sẽ giới thiệu tận tình từng người nha a...!!!?