Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: phithuyen trong 29/12/2013 06:34:40PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Thưa các ae,tình hình là mấy ngày nay trời lạnh wá,hôm nay chiều nắng khá đẹp (pệnh giền bộc phát) thế là lôi đầu con mồi cùi bắp lên đường.đang lon ton chạy xe thì nge bổi gáy,thế là thắng xe kái cụp,tìm đường vào con bổi.úp bội,cắm giò,thả mồi(nhanh như điện) chạy tìm chổ núp.bật file lên,con bổi về liền,bổi chẳng có bài bả gì hết,hơi thất vọng tí.hjhj.mồi rút vài hơi,r nó củng rớt đất,sau vài sạc gù,thì dính giò.chạy ra bắt thì trơi ơi con mồi chui ra cái bội(thì ra wên cài cửa) bay cái vù lên đọt cây.hichic,cầm con bổi mà bùn não nề.hic hic.rồi đột nhiên sáng suốt.hehe nhổ lông cánh con bối thả vô bội,cắm giò,để cái loa mini ngay con bổi,rồi ngồi gần đó wan sát(trong lòng xin ông địa bắt lại được cúng ông địa con gà),rồi 10p trôi wa,mồi tự nhiên xù lông phi thẳng xuống 'con mồi'(mồi bất đắt dĩ hjhj) rồi tự dưng con mồi té nhào hjhj dính rồi mừng wa,vội vàng chạy ra tóm đầu nó(con bổi sát mồi thật).tuy con mồi mất một ít lông nhưng k sao,mừng wa rút wuân luôn ve làm gà cúng ông địa,hjhj
cám ơn vì đã đọc bài.thân
-
chúc mừng bạn nha .đúng là một phen hú día (*)(*)
-
Tốn 1 con gà vẫn còn lời chán....
-
Chúc mừng anh thu phục được bổi hay biết bắt mồi :d :d :d :d :d 1 phen xanh mật anh hen rút ra bài học là mồi thì phải cắt cánh cho chắc gạo _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ phải bình tĩnh k nên nôn nóng khi đánh bổi !
Chạy thôi đừng ném đá em *><* *><* *><* *><* *><* *><* *><* *><* *><*
-
Hjhj k tới nổi xanh mặt,chỉ hơi tái tái tí thôi,cầm con mồi run run tí thôi.cám ơn các a đã đọc
-
Con bổi này sau này lên mồi chắc sát bổi lắm cụ ạ. Xử lý quá thông minh ! Chúc mừng bạn đã may mắn.
-
chúc mung e phjthuyên.di gác 2kéo duoc 2 e cu gáy.1bôi 1môi,k mât môi mà lai duoc 2e cu nua.a thì chua choi môi nhung nge ae nói và gjo là e.a ngj nêu sau này a có môi.a cåt cánh hêt.dât lân cây.keke k mât chjm là ok
-
chúc mung e phjthuyên.di gác 2kéo duoc 2 e cu gáy.1bôi 1môi,k mât môi mà lai duoc 2e cu nua.a thì chua choi môi nhung nge ae nói và gjo là e.a ngj nêu sau này a có môi.a cåt cánh hêt.dât lân cây.keke k mât chjm là ok
-
Hố hố!!! cả tuần rồi bận rộn không vô phố rùm, mới đầu tuần vô xem cái thớt của bác này cười muốn té ghế! Cảm ơn bác nhé, tuần này chắc sẽ mần dziệc hiệu quả đây!
-
Lần sau rút kinh ngiệm,hjhj cho con mồi thành "độc thủ đại hiệp" mới dược
-
Cụ nhanh ý quá, mà cúng gà chưa đấy, phải cúng ông địa chỗ tý mất cu mồi chứ.
-
Kám ơn bác,e về đã làm gà va kúng ông địa ngay trong ngày rồi,để k ổng đòi ăn cu mồi thì chắc chết keke
-
e nghỉ ông địa ăn chay bác àh Không biết có trúng Không .e thì cúng chuối hoặc trái cây Không hà.Lúc trước e có váy cúng gà nhưng thắy Kỳ Kỳ sỢ ổng ăn K đưỢc nên cúng con gà. Kèm thêm dĨa trái cây .
-
Thưa các ae,tình hình là mấy ngày nay trời lạnh wá,hôm nay chiều nắng khá đẹp (pệnh giền bộc phát) thế là lôi đầu con mồi cùi bắp lên đường.đang lon ton chạy xe thì nge bổi gáy,thế là thắng xe kái cụp,tìm đường vào con bổi.úp bội,cắm giò,thả mồi(nhanh như điện) chạy tìm chổ núp.bật file lên,con bổi về liền,bổi chẳng có bài bả gì hết,hơi thất vọng tí.hjhj.mồi rút vài hơi,r nó củng rớt đất,sau vài sạc gù,thì dính giò.chạy ra bắt thì trơi ơi con mồi chui ra cái bội(thì ra wên cài cửa) bay cái vù lên đọt cây.hichic,cầm con bổi mà bùn não nề.hic hic.rồi đột nhiên sáng suốt.hehe nhổ lông cánh con bối thả vô bội,cắm giò,để cái loa mini ngay con bổi,rồi ngồi gần đó wan sát(trong lòng xin ông địa bắt lại được cúng ông địa con gà),rồi 10p trôi wa,mồi tự nhiên xù lông phi thẳng xuống 'con mồi'(mồi bất đắt dĩ hjhj) rồi tự dưng con mồi té nhào hjhj dính rồi mừng wa,vội vàng chạy ra tóm đầu nó(con bổi sát mồi thật).tuy con mồi mất một ít lông nhưng k sao,mừng wa rút wuân luôn ve làm gà cúng ông địa,hjhj
cám ơn vì đã đọc bài.thân
Bác kể tui mới dám kể theo.
Tầm cách đây 15 ngày, tui nổi hứng mở dây buộc cửa lồng lấy cóng nước trong lồng nuôi con cườm gần giáp ra kỳ cọ. Xong xuôi bỏ vào. tới mở vòi để lấy nước thì thấy con bổi đã chui ra đứng 1 bên. Mặt tui lúc đó chắc nhìn ngu lắm, tui thò tay định chụp thì nó bay tót lên cây vả. Uí giười ơi, đã nghĩ tới tình huống xấu nhất là chia tay với nó. Tui nhẹ nhàng leo lên cây, nó đậu khá cao tầm 5-6 m, đang cuồng chân nên cu cậu cứ đứng lấp ló sau cái lá, tui leo lên gần, chụp 1 phát, nắm được cái chân .... Mừng hơn kiếm được cây 9999 các cụ ợ. Tui hét toáng lên: Vợ ơi, đưa dùm cái lồng cho eng. Vợ phi ra, tui ngoác miệng cười, mồm nói, mũi thở, cái mặt nở ra từng khúc. May quá, trống ngực cứ thùm thụp ... he he.
Thế cho nên cái của lồng nó vậy chứ cực kỳ dễ sơ suất( tui mất 2 con bổi chiến vì cái vụ cửa lồng rồi) Mồi thì 1 con nhưng 1.5 tháng sau đứa em bắt lại được. 01 con chào mào mốc mồi cũng theo đàn theo đường cửa lồng. Mong anh em ai đừng sơ suất :-S :-S :-S.
-
chúc mưng apolo nha lần sau chắc phải cẩn thận nhể _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
_khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ sao không cắt cánh !
nhừng mà chúc mừng bác đã gặp may ! =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
tao là thông - Bác có cái nik thật ấn tượng. Cua tui ráng dịch mãi mà k gán được nghĩa cho nó. Đành hiểu tạm: Bác tuyên bố với diễn đàn: Tao là Thông !
Nếu vậy, mai Cua cũng đổi cái nik : Tao là Cua, Tao là Dũng .... nghe nó giống 1 đám đông ... toàn là Tao quá :)) :)) :)) .
Những lời trên là mộc mạc và chân tình. Nếu được, bác giải thích cho cái sự hiểu ngu muội của Cua tý nhé.
-
E cũng đang tò mò,k piết ý ngĩa nick"tao la thong" la sao hjhj
-
bạn này xử trí nhanh ,chim mở loa ,mao lờn chim lắm bạn ơi :d :d :d :d :d
-
E cũng piết zậy,nhưng chim cùi bắp pải mở file thôi
-
hú vía nhà bác nhé em cũng bị rồi nen rút kinh nguyệt hê hê cắt cánh cho chắc cú
-
hì chúc mừng bác may mắn quá còn gì :)) .
hôm qua mình theo thằng bạn đi kiếm bổi chim mồi gọi bổi về đang đấu thì không biêt ở đau có ông súng hơi làm cái độp. thế là mứt con chim nẫu hết cả lòng mề.nhưng may là chúng con bổi _khotro_