Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - CUGAYBINHDINH

Trang: 1 ... 6 7 [8] 9 10
141
Đúng là con người cũng vậy bên to bên nhỏ.hi...(nhưng không phải của em a nghen.hi...). nhưng ở đây là lép tinh hoàn để các bác không nhầm lẫn với độ to nhỏ của sự trái phải của tạo hóa chấp nhận được.nhớ là LÉP...hay đứng hơn là lép một hoặc cả hai.

Những chú này chơi lúc được lúc không chứ không phải hở lép là chơi lúc hay lúc lại không,hay dở là tùy chim.có nghĩa là mấy chú này chơi phong độ bất thường.còn mã mái thì hơi khó nhận định trừ khi đã có kinh nghiệm nhưng nó cũng chỉ nói là mấy chú lép tinh hoàn là có mã mái.còn mấy chú mã mái chưa chắc đã bị lép tinh hoàn.anh em cũng đừng hiểu nhầm nha.

Theo sư phụ mình chỉ bảo thì mấy con bị lép tinh hoàn có các biểu hiện sau:
- Tính giống con mái(cách biểu hiện hằng ngày chứ  mã thì không chính xác lắm)
- Phong độ chơi thất thường.(lúc chơi, lúc không).(chim chứng cũng thường gặp)
- Nhìn hai bên cánh, một bên no tròn còn bên còn lại thì lép.(sư phụ nói yếu tố này là chắc chắn 100% và không được cãi.kakaka...)

Tóm lại là có yếu tố thứ hai và nhìn kỹ yếu thứ ba thì tương đối chính xác đó các bác.

142
Cách này thì bó tay.

Thật ra cách phân biệt trống mái tốt nhất là nhìn nhận lúc chiến ngoài đồng còn không thì cần đến kinh nghiệm và sự tinh ý của người đam mê...tốt nhất là học hỏi.còn thiến...bó tay....

143
Cu Quảng đẹp rất nhiều.con này co gì đâu để nuôi.chọn con khác thôi...nói thẳng mất lọng thiệt,nhưng sự thật là vậy.hi...cu Quảng nhìn chân con này là loại rồi.

144
Quê bác Hưng đẹp thật,chúc mừng bác...mình không biết cá nhiều như vậy thì mình có cho ăn không hay cá ăn theo tự nhiên.và cách làm du lịch như vậy có ảnh hưởng đến đời sống của cá không ?có báo cáo nguyên cứu khoa hoc  nào chưa? nhưng mính kịch liệt phản đối du khách đưa tay nghịch với cá,mính nghĩ lâu dài nó không tốt cho cá,rất dễ gây bệnh.mình nghĩ cần xem đó là hành vi vô ý thức và cần chấm dức và nghiêm cấm...co vài dòng chia sẻ.

Một ngày nào đó có diệp về Thanh Hóa ngao du thì còn gì bằng.ôi... cảnh thật là đẹp.hiii...mình yêu nơi này!

145
Nuôi chim bẩy bằng lục không cắt lông cánh vì như thế thấy con mồi ôi vệ hơn,nhưng phải cắt lông đuôi vì vướn lồng...chứ còn...như ngoài trung thì...chim vào lồng thì biết thuể nào ra chứ...
Còn mồi đất thì phải cắt cánh rồi...vì hay thả vô thả ra còn nếu ai không cắt lông cánh mà chim mồi không bay thì lại rất tuyệt,còn lông đuôi thì không ai dại mà đem cắt cả...
Do đó tuỳ theo bộ môn chơi thì ta nên chọn cần cắt con cu chỗ nào thì ta cắt chỗ ấy...tránh trường hợp cắt lung tung...thân!hiii...

146
So với cu kiêng Giang thì nó đẹp đấy chứ.mà mấy bác dưới đó ít khi nào đi vùng núi đánh thì bận tâm gì.còn vùng trên náy hầu như các cu thủ mình quen,không ai chơi mồi vùng dưới cả...vì chim vùng sông nước nước chơi hiền hơn và không đi đánh rứng được,mà anh em trên này đi đánh chỉ toàn rừng núi thôi.
Tóm lại là chúc mừng bác,chim khá đẹp!thân.

147
Chim của bạn rơi vô hai trường hợp:
Bị  đẹn thì vạch miệng lở đẹn rồi cho ăn lá khổ qua như anh Tuấn hướng dẫn.
Trường hợp nữa là bị ngã nước,bạn hạ thổ trong một cái mành ở dưới đất rồi thả lúa xuống đất cho nó ăn,nhét cho nó một vài trái ớt cho ấm bụng...phơi nắng cho nó,thấy nó hồi phục thì bổ xung thêm một vài viên dầu cá....thân!

148
Thì cái nghiệp chơi cu mà anh,nhưng chỗ anh em nói lại sợ anh giận nhưng thấy anh nuôi mấy con đó vừa tốn công lại vừa tốn lồng nên nói đại,anh Quang đừng giận nha.hiii...Tuy khó nhưng không phải không có,chơi cugay là chơi từ từ mà.lúc ba em không chơi nữa,do đi học cũng như dkien nuôi lúc đó không có nên một thời gian sau em mới nuôi lại...chiến hữu cụng rất nhiều nhưng muốn sở hữu một con như ý mà chơi được cũng khó,khổ nỗi em lại thích nuôi chim Bình Định nhưng lại sống trong này nên càng khó hơn...con bổi mà mấy cao thủ thân quen cho mà hay thì đa phần là con chim lâu nổi và không nổi...còn chim chơi được chưa đi thử nhưng giá lại cứ trên trời...em phải mất một thời gian đóng phí cho cái ngu thứ 3 này....ngày nay có chơi nhưng cũng không hài lòng lắm...nhưng anh ráng cố gắn kiếm một em mồi để tết về đi đánh giao lưu chứ?ở ngoài đó em hiện có một con cà lăm thằng cháu nuôi đã lên mồi,còn một con giao long đang nổi nhưng nhác quá...không biết tết có đánh được không.nhưng con cà lăm là ok rồi.hiii...
Trân trọng.

149
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Chim lạ giới thiệu anh em
« vào lúc: 14/06/2011 04:20:34PM »
Con cườm liên hoàn thì không có gì để nói,nhưng con lông đên theo nghiên cứu của mấy cu thủ mình biết thì ngoài rừng thì nó bình thường nhưng khi về nuôi do điều kiện ăn uống thiếu chất( không biết là chất gì?)có con một mùa,có con nhiều mùa trở nên đen...nuồi hầu như không lên mồi,mà có lên mồi thì đánh đấm chán lắm...mình thấy nhiều con đen rối,nhưng trong số đó có một con lên mồi nhưng không ra sao cũng chỉ chơi kiển còn mấy con còn lại chỉ có sở thích là ăn với ngủ mà thôi.hiii...thân.

150
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Chim lạ giới thiệu anh em
« vào lúc: 14/06/2011 10:46:44AM »
Chuc mừng bác sở hưu được hai chú chim lạ.Hôm nào bác rảnh nhắn mình đi uống ca phê cho vui,cùng quê mà.hiii...Mình đang ở Quận 12,DT 0908 770377

Còn không bác vào mục liên hệ các thành viên đăng kí đi chứ,cho anh em dễ liên lạc.
Trân trọng.
Minh Phúc.

151
lồng và phụ kiện / Re: cay sào mới về
« vào lúc: 14/06/2011 10:33:40AM »
Mình ấn tượng nhất là cái ná...hiii.thân.

152
Phúc thấy ngoài mình chim ít nhưng cung không khó để tìm một chú vừa ý nuôi chơi,anh Quang làm quen với mấy thấy thợ hay anh em bạn bè đi đánh để kiếm cho mình vài con chim nuôi vừa không tốn lồng, tốn lúa tốn công còn khi thành mồi lại không tức...còn ba chú trên anh thả chúng về với thiên nhiên đi.
Anh cố gắn tìm một con mồi thiệt chiến tết này về PHÚC lên nhà anh, anh giắt Phúc qua bên làng Hà NHe đánh,em nghĩ bên đó chim còn chơi được.

Trân trong.

153
Thông báo - Sự kiện / Re: Thông báo nóng của diễn đàn .
« vào lúc: 11/06/2011 08:02:53AM »
Bác cocsai ( anh Quang) mang 5lit sợ không đủ cho anh em, Phúc tôi xin  biếu thêm...20lit hàng chính hiệu Kakaka...rất vui gặp mấy anh em!
Trân trọng!

154
Tửu quán - Góc cười / Re: Giải trí có quà .
« vào lúc: 09/06/2011 10:49:50AM »
vậy là bx của anh Nhân thương cu... con nên chăm sóc như vậy và cũng thuơng chồng nên mới cho anh thõa mái đi đánh cu như vậy còn bx em...em mà đánh con thì cho là la dạy nên không can thiệp còn mà đi đánh cu hã...không cản nhưng khi...buồn thì không nói này thì cũng nói nọ hè...hiii...

Ôi trời...nay mình cũng tám dữ hén...hết chuyện lên diễn đàn nói xấu vợ...hiii...nhưng hênh,vợ mình không lên diễn đàn cu nên hỗng có sao.hiii...thân!

155
Tửu quán - Góc cười / Re: Giải trí có quà .
« vào lúc: 09/06/2011 09:42:09AM »
Mình biết có một số anh em may mắn,nhưng riêng mình có sao nói vậy mấy anh em đửng cười mình nha!hiii...

      Bắt con bổi, luyện thành mồi bắt con bổi
      Đi đánh cu,vợ cằn nhằn đi đánh cu

156
Anh Tâm tặng lại cho Phúc rùi.hiii...anh Nhân gửi cho Phúc theo địa chỉ...0908 770377.
Lần nữa chân thành cảm ơn anh Tâm và xin làm phiền anh Nhân!hiii...

Trân trọng!

Con Mồi cưng  giở chiêu : sắp, giằng,lèo , vấp  bắt được  em gián cánh
Con Mồi...hiii......            : Xa cầu,máy cánh,xù lông... sệ đít hạ được cụ giao long!

Kakaka... với con mồi chiến biết ... đẻ trứng vàng của em đã thu phục được một cụ giao long đủ nước... sắp,giằng,lèo vấp...chúa thung như vậy không biết mấy bác đã thua mà...tâm phục khẩu phục chưa...kakaka...ka.

157
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Cu mắt đen nè Pà con
« vào lúc: 02/06/2011 07:59:54PM »
Thật lòng mà nói,lạ thì có lạ nhưng mình chưa thấy con mồi mắt đen nào hay cả nên...mình cũng ớn lắm....nhưng cũng có thông tin lải bảo mấy chú này rất hay và sát bổi???nên khi bạn nuôi và kiểm nghiệm rồi thì cũng chia se cho anh em nha.chân thành cảm ơn và chờ hồi âm.thân.

158
Nếu được anh Tâm tặng cho một con bổi hay bắt ở Bình Thuận nuôi làm kỷ niệm thì một chầu cà phê có nghĩa lý gì chứ.hiii...Lúc này em ít đi đánh nên có ai cho bổi hay em đều thích cả...vì mình nhìn chim không chuẩn nhưng lại rất khoái nhìn...hiii.Lần nữa cảm ơn anh Tâm và rất mong sớm nhận được quà Bình Thuận của anh!

159
con này là con chim hay,nhác người và hay tung lồng bở đầu,khó thuần tuy nhien nay đã nổi, gáy nhiều nhưng chưa đánh được...con này miệng mòm thì khỏi chơ,là con chim khôn,nước gù khá...nói chung là ...chúc mừng anh Tâm.hiii...nếu không nuôi thì em xin nhận anh làm sư huynh vậy.hiii....thân!

160
Mấy bác quả thật trúng mành nên cũng đồng cãm ghê hén...hiii...còn em thì kiến cắn muốn chết và thấy ngu thí mồ chứ...có sương như mấy bác đâu.hiii.thân.

Trang: 1 ... 6 7 [8] 9 10
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent