141
Tâm sự- Nhật ký / Re: Lời chia buồn !
« vào lúc: 24/05/2013 02:21:01PM »
Xin chia buồn cùng Chị và gia đinh!
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
e cũng mê đi gác cu lắm. Nhưng ko có tg nên thỉnh thoảng mơí đi. Nên cũng ko có tg mà dượt mồi. Mà có đi dượt mấy e nó chắc cũng nâu lắm. Đành để các e nó ở nhà vậy. Cảm ơn các bác đã quan tâm và cho ý kiến ạ.em thấy cái lồng ghép đẻ của bác phải đến 2 đôi. Chim nhiều vậy thì chăm cũng vất lắm bác nhỉ. Vậy mà vẫn muốn chơi mồi, em thấy bác đúng là dân mê cu số 1 rùi.
kô biết sao hôm nay thả ra thi chạy ầm ầm, thấ mà e cho vaò lồng thì nó chỉ đứng mà cả cặp cán cũng tỳ xuống dất như đang nằm nghỉ ngơi đi đấy mấy bác àNó hoảng nên vậy đó Quang. khi thả ra thì nó hoảng nên bay nhẩy loạn nên, lúc sau mệt thì đứng yên thôi à. Sau đó cho vào lồng thì nó chưa hết hoảng nên chỉ đứng yên 1 chỗ thôi trông rất thuần nhưng khi nó hoàn hồn rồi thì lại nhẩy loạn nên thôi. Những chuyện đó là bình thường không có gì là lạ cả.