Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - cugayquangngai

Trang: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 79
1462
trời con này cỡ như lý đức rồi hheee  =)) =)) =))
 , chim đẹp lắm mình  cho 8đ . _hoanho_ _yahoo_ _yahoo_

1463
chào anh nhân !
chúc mừng anh nha , anh nhân bắt kiểu này chắc hết chim rồi hhhuhuhh =(( =(( =(( =(( =((
trong đó em kết 1 em rồi đó , để em mỏ " mòng biển" lại nha anh nhân đừng có làm thịt nó nha , anh để lại cho em nha . thấy anh đi bẫy về như vậy tay chân em lại ngứa ngáy lên hết rồi đây . _tuc_ _tuc_ _tuc_ hheeeee
chúc anh và gia đình  nhiều sức khỏe !
thân chào !

1464
chào anh em !
bài viết này mình vô tình đọc được trên báo nhưng thấy có ý nghĩa lắm , nên đưa về cho cả nhà đọc .
nói chung mỗi thời đại điều tôn trọng 1 giá trị riêng đặc thù gắng liền với nó như : xã hội phong kiến thì tôn sùng
" tam cương ngũ thường . nhân , lễ , nghĩa , trí , tín ." đối với đàn ông
còn phụ nữ thì " tam tòng tứ đức , công , dung , ngôn , hạnh "
tuy mỗi thời đại điều có những cái ưu nhược riêng nhưng điều hướng con người đến với những giá trị cao đẹp đó là : CHÂN - THIỆN - MỸ .
còn nếu đi sâu vào những giá trị cụ thể , thì chúng ta sẽ thấy con người thời xưa sống rất tình cảm , chân thành và trọng NHÂN NGHĨA .
còn xã hội bây giờ thì khác hay là do cuộc sống quá bận rộn , quá bon chen nên người ta không có thời gian để nghĩ đến những giá trị tốt đẹp đó , hay chính do nền kinh tế trị trường đã từng bước cuốn trôi đi những gì tốt đẹp nhất mà cha ông ta đã để lại qua hàng ngàn năm vun đắp .
tôi còn nhớ và có ấn tượng rất sâu sắc về câu nói của GS : trần văn giàu " nếu những giá trị văn hóa tốt đẹp của xã hội phong kiến ngày xưa  bị mất đi , sẽ là 1 tổn thất vô cùng to lớn cho nền văn hóa của việt nam "
không biết những giá trị tốt đẹp của con người sẽ tồn tại được bao lâu , trong xã hội hiện đại nữa  _suytu_ _suytu_
có vài lời chia sẽ cùng anh em .
thân chào !

1465
chào Duy,  Duy siêng năng và có chí quá,mến phục,chúc Duy thành đạt và mau tiến lên(bay cao như chim cu) mình hầu như ngày nào cũng mở D Đ để đọc hết cho đở buồn và đở nhớ cu,cùng hồi tưởng lại kỷ niệm lúc đam mê cu. chỉ đọc các bài viết,học kinh nghiệm trong những bài hỏi đáp và xem clip cu gay chứ mình đau có biếc viết bài ( thay vui mình cũng ké xạo hết 3 ý kiến rồi. hi.hi)  chúc Duy và gia đình nhiều sức khỏe,tiến triển trong tương lai.(xa nhà và ba mẹ chác buồn lắm và nhớ mấy chú cu nửa)  thân chào                                                                                                                                                                                                 
vấng chào anh út !
rất vui vì anh đã tham gia và đóng góp ý kiến cho diễn đàn , với niềm đam mê cugay mong anh cũng có vài nhận xét cho vui ko quan trọng là hay dở ra sao , nhằm tạo tinh thần học hỏi trao đổi cùng anh em , mình đưa ra ý kiến , chủ đề đề tài cho anh em cùng thảo luận trao đổi mà .
nếu ko có gì thay đổi em sẽ cố gắng mua cái máy ảnh hay máy quay phim hè về quê đi bẫy sẽ quả clip đưa lên cho anh em nhận xét đánh giá cho vui , nhằm tạo không khí giao lưu , học hỏi trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên trong diễn đàn , nhằm gắn kết anh em lại gần nhau hơn .
em cũng chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe , thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống .
thân chào !

1466
xin chân thành cảm ơn bạn đã thông tin nhanh về hình ảnh và kết quả của hội thi , làm phong phú thêm nội dung của diễn đàn
chúc hội thi ngày càng phát triển và phong trào chơi cugay ngày càng đi lên .
chúc anh em mê cugay nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống .
thân chào !

1467
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Chim bổi mới, nhờ cho ý kiến .
« vào lúc: 12/04/2011 07:52:25PM »
 Chim Bình Định đưa lên Gia Lai hay bị chống nước, vậy mà chim QN đưa lên
thì lại không sao, lạ nhỉ ?
[/quote]
chào anh !
cái này theo quan điểm của em thì xin được giải thích như sau :
chim từ bình định lên tuy gần gia lai nhưng ở bình định từ khi sinh ra đến khi chết nó được hít thở và uống vài lít rượu BẦU ĐÁ , nên quen khẩu vị rồi heeee . nên mấy em nó đưa lên gia lai anh cho uống rượu CẦN thì chắc mấy em nó ko quen vì rượu CẦN nhẹ quá thì phải heeeeeeeee =)) =)) =))
vài câu tiếu lâm chơi , anh em đừng giận
theo em chim nơi nào cũng vậy chủ yếu là do nguồn nước bị thay đổi đọt ngột và khí hậu nên em nó chưa thích nghi thôi , nếu em nào kháng thể mạnh thì vài ngày lại gáy gù binhg thường , còn em nào yếu thì vài tháng có khi cả mấy năm , đôi khi hết rồi lại bị
nói chung là cũng tùy em thôi .
thân chào !

1468
thầy giáo Duy có khác(đoc lén Duy nói chuyện CHAT hình như Duy làm giáo vụ gì trong trường phải không Duy? hiệu trưởng;giáo sư?...)đúng vậy đó nha em bé;bác Duy dạy rất đúng (anh cũng học cua bác Duy nửa đó),còn trẻ sự học là quan trọng nhứt cho tương lai của em về sau;thành tài có tương lai và sư nghiệp rồi thì mê cu cũng chưa muộn đâu em.NGÀY XƯA ÔNG CHA MÌNH CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI LỚN TUỔI MỚI CHƠI CU THÔI.giờ thì ĐAM MÊ không có phân biệt..em thích thì cũng là cùng phe với các anh rồi.nhưng đừng.....TỐI NGÀY CỨ CU;CU;CU...CU;; rồi bỏ bê sự học nha em, mến chào 1 nghệ nhân tương lai (học từ của Duy đó)
chào anh !
lâu quá mới thấy anh vào diễn đàn tưởng anh quên anh em mất rồi chứ !
anh út ơi em ko có diễm phúc làm mấy cái chức cao như vậy đâu anh ơi , em chỉ là người giúp việc cho khoa soạn mấy cái vụ lặt vặt như : sắp sếp lịc dạy , thời khóa biểu .... nói nôn noa là làm tạp vụ thôi hheeee , em còn đang đi học để kiếm thêm cái bằng cao hơn tý nữa cho bằng anh bằng em thôi , chứ vẫn ăn bám bố mẹ mà .
đúng là nghề chơi lắm công phu và cũng ko phân biệt tuổi tác , nhưng thấy mấy tuổi trẻ bây giờ ham chơi nhiều thứ quá có đôi lúc bỏ quên việc học hành nên , em có vài lời chia sẽ những gì mình đã trải qua thôi .
chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe
thân chào !

1469
Ăn rau không chú ơi?
[img]http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/06/04/18/12756510421251908780_574_0.jpg[/img]
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau...!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

-Nghỉ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!
nguồn Zing.
tôi thấy cái này có ý nghĩa anh em đọc chơi và suy ngẫm về chữ TÍN giữa thời đại hiện nay

1470
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Chim bổi mới, nhờ cho ý kiến .
« vào lúc: 10/04/2011 05:10:27PM »

bắt được nó tuần rồi , nó gù như điện , trong giàn bổi của mình , có một anh bạn chơi coi xong và chỉ chọn mổi con bổi này .

Con này đúng là gù như điên thiệt.nhìn bộ cườm của nó mà em thèm muốn điên luôn.Anh em làm quen bác tặng mình con này nhé.bác nhắn tin cho mình mình hưởng ứng ngay.trả lời sớm bác nhé?ok! 0908 770377- Phúc.thân.
chào anh phúc !
con đó anh  đi sau em 1 bước rồi anh phúc ơi ! heee  =)) =)) =))
anh nhân up hình lên nhờ em xem giúp em , liền đặt chỗ là người đầu tiên nếu anh nhân ko nuôi thì nó sẽ thuộc về em thôi hheeee .
hay anh đặt chỗ cọc trước chỗ em đi sau này anh nhân để lại mà em ko nuôi thì anh lấy về nuôi .hiiii
đùa cho vui thối
con đó em hỏi anh nhân rồi nếu ảnh ko nuôi thì em lên lây đó  , con đó nhìn là biết chim hay rồi cả bầy anh nhân đưa lên cho em xem , em chỉ chấm được có mỗi nó , em cho nó 8,5đ đó anh .
ko biết mình có diễm phúc sở hữu em nó ko nữa ? _suytu_ _suytu_ _suytu_
khi nào anh em mình thu sếp lên chỗ anh nhân đánh vài hôm đi anh phúc ơi ?, anh nhân ảnh mời hoài mà ko đi được !
thân chào anh !

1471
_stop_ nhu the thi chi co nhat duoc vang mathoi
chào bạn !
ko biết ý bạn nói là gì nên ko biết đâu mà trả lời , mong bạn lần sau viết bài thì nên đánh có đấu cho anh em dễ hiểu nha .
thân chào !

1472
_stop_ nhu the thi chi co nhat duoc vang mathoi
Bác cugayquangngai chắc bận quá chưa trả lời kịp. Mình xin hóng hớt vài câu:
- Chim đổ lông nên không sung, nhiều con sợ đá lộn nên ít đấu. Nếu để đấu nhiều trong khoảng thời gian này sẽ rất dể bể đấy bác à!
- Trường hợp thứ 2 ít thông tin quá nên chưa trả lời bác được.
chào bạn !
cảm ơn bạn đã giúp đỡ anh em trong lúc tôi ko có mặt , mong bạn tiếp tục phát huy tinh thần giúp đỡ nhiều anh em nữa để đưa niềm đam mê đi lên .
chân trọng cảm ơn .
thân chào !

1473
  anh cugayquangngai cho mình hỏi tí nhe.trong thời gian đi tập em nó bị đổ lông(thay lông)hoặc có biểu hiện ở nhà thì ít gáy còn mang đi tập thì rất chậm gáy.vậy trong trường hợp này có đi tập tiếp hay ngưng một thời gian rồi đi tập lại,mong anh cho ý kiến.thân...!...
chào bạn !
cho tôi xin lỗi vì bận quá nên ít vô diễn đàn khi vô thì mục này nó qua nên tôi ko biết .
trong quá trình đi tập nếu con bổi sau khi đi tập về nó có các biểu hiện như :
thay lông , ăn ít , gáy gù ít , ỉa phân nát có nước ( gọi chung là những biểu hiện bất thường sau khi đi tập về mà trước khi đi tập ko có )
bạn tạm thời ngừng đi tập luyện , nên nuôi dưỡng cho thật kỹ sau khi thấy em nó bình thường lại thì lại tiếp tục đi tập lại . nói chung mình phải chủ động " tùy cơ ứng biến " thôi bạn à .
thân chào !

1474
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Theo tiếng chim gù !
« vào lúc: 09/04/2011 10:34:25PM »
xin chúc mừng anh rau nha ! _hoanho_
thấy cái cảnh mà thèm quá đi , tay chân ngứa hết lên rồi em cố gắng trong này vài tháng nữa rồi về quê đi bẫy cho đã , chim ở quê căng lắm rồi .
mà anh râu ơi anh có chim mồi thì nhường cho bác tiến 1 em đi , chứ ảnh hỏi em chim mồi mà em chưa biết chim bác ấy chơi tiêu chuẩn như thế nào nên cũng ko dám nhận lời . anh có nhiều mồi rồi thì nhường lại cho bác tiến 1 em đi nha ,
cho em gửi lời chúc đến toàn thể anh em mê cu cò trong hội của anh nha .
thân chào !

1475
trời ơi con này nó chơi nhanh như tên lửa hành trình : tamahok vậy các bác nhỉ ? nghe đã quá , nhưng chơi nhanh như vậy chắc chắn em ta có nhịp cánh xoay cầu , nằm gằng  sắp nhiều với tốc độ nhanh nên nghe phên lắm hheee

1476
Hội thi được tổ chức vào 7h30 sáng ngày 10 tháng 3 Âm lịch tại thôn Nga Trại xã Hương Lâm huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang. Nếu xuất phát từ Hà Nội : Đi theo cao tốc Bắc Ninh rẽ vào đường đi Từ Sơn sau đó hỏi đến thị trấn Chờ - Yên Phong, qua Chờ đến bến phà Đông Xuyên. Qua phà đi thẳng khoảng 4km. Hỏi nhà Anh Hùng (Vì cuộc thi tổ chức ở nhà anh ấy mà) điện thoại : 0974974395. Thay mặt những người đam mê chim cu gáy xin được thông báo để Anh em được biết
chào bạn !
thật là cuộc thi bổ ích dành cho anh em mê cugay , cảm ơn bạn đã thông tin về cuộc thì , mong bạn cho thêm vài hình ảnh về cuộc thi khi cuộc thi kết thúc để anh em học hỏi và giao lưu nha .
thân chào !

1477
Tửu quán - Góc cười / Re: Cu nhà khác cu rừng ra sao?
« vào lúc: 07/04/2011 01:27:05PM »
hehee cho em bồi thêm vài câu nha :

   " cu rừng càng gáy càng hăng
      cu nhà thì khác chỉ hăng lúc đầu
     
      bướm rừng thích đậu cành cao
      bướm nhà lại khác thích đậu trên đầu con cu "
 =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

1478
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Đếm xem bao nhiêu tiếng gù
« vào lúc: 06/04/2011 06:22:38PM »
trời ơi chim của anh tre gù dai quá , em này mà mồi gù chắc bổi lép luôn hơi dài quá ?
cái này chắc là do chủ nuôi tốt , hưởng được tý tốt của chủ hhheeeeee  =)) =)) =)) =)), sức khỏe tốt ok !
chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe luôn vui vẻ .
thân chào !

1479
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Bổi thổ rền
« vào lúc: 06/04/2011 06:17:42PM »
chào anh !
em thấy bộ cườm là khoái rồi đấy cườm nát nhiều mà lại thêm nền đen nữa thì tuyệt rồi , còn những thứ khác em chưa có ý kiến vì em nó sơ xác quá nhìn khó ra , nhưng nói chung là được .
thân chào !

1480
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Theo tiếng chim gù !
« vào lúc: 06/04/2011 05:44:04PM »
anh may rau ơi !
treo mồi rồi mà còn lò mò cắm giò chi nữa thế anh ?
mồi hay kéo bổi bay về trên đầu kìa anh ko lo chạy đi lộ lồng là khó chịu à nghen hee!
chúc anh nhiều sức khỏe , mong anh có những clip chim mồi bắt bổi thì hay biết mấy , anh em đang chờ những cái clip của mồi chiến anh trình diễn để anh em tham khảo đó anh .
thân chào !

Trang: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 79
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent