Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - manhquyet

Trang: [1]
1
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Tập tành cu !
« vào lúc: 08/10/2013 04:04:41PM »
một chú chim đẹp, quá đáng đãi thóc bác chủ ạ

2
Chiều mai e sẽ có mặt ở chợ giàn, tối mai hoặc ngày thứ 7 cụ nào rảnh đến quán cafe Nhật Sơn ở cổng chợ Giàn e mời, còn hôm cn đi gác buổi trưa đi thịt chó kinh phí capuchia. Rất mong các cụ hưng yên giao lưu ạ
ok vậy là thống nhất lịch gác nha bác. vì thời gian hạn chế nên sáng cn anh em nào đi gác thì tự túc  ăn sáng sau đó tập trung tại chợ hang khoảng 7h đi bác nhể? cội gác các bác chuẩn bị nhé, buổi trưa ta gác chai.  _yahoo_

3
em bổi về ko biết vì mệt hay lì mà đướng lồng khá tốt chú ạ. về thả vào lồng đứng im nhặt thóc ăn bt, sáng nay a cho em son đi đánh trận nữa em nó vẫn chơi tốt lắm chỉ tiếc em bổi về chung cây đấu yếu nên được khoảng 20p thì bỏ chạy. tuần này t7 nếu rảnh đi đánh lại em còi nhé.
phải nói máy ảnh của chú chụp đẹp thật

4
cảm ơn bác đã góp ý, cái tới ra lò chắc sẽ khá hơn nhiều

5
Thú chơi cu gáy mồi / Re: MẤY EM CU MỘC CÙI manhquyet
« vào lúc: 16/09/2012 10:11:43PM »
mình ở HƯNG YÊN bác ạ,

6
Tâm sự- Nhật ký / Re: Cảnh báo với anh em
« vào lúc: 15/09/2012 10:48:38PM »
chúc mừng sư phụ đã thoát chết, và chia buồn cùng bạn vì mất mấy em mồi quí

7
Thú chơi cu gáy mồi / Re: MẤY EM CU MỘC CÙI manhquyet
« vào lúc: 15/09/2012 10:39:57PM »
toàn các em mới thui bạn ạ. chắc fai đãi thóc dài dài

8
Thú chơi cu gáy mồi / MẤY EM CU MỘC CÙI manhquyet
« vào lúc: 15/09/2012 07:31:29PM »
1_em thổ pha NINH BÌNH;















2_ mộc HƯNG YÊN:













3_kim HƯNG YÊN:















4_ thổ pha THANH HÀ _HD






]







5_thổ pha mỏ đinh KHOÁI CHÂU_HƯNG YÊN













6_thổ pha VĂN LÂM_HƯNG YÊN;











7_thổ pha VĂN LÂM_HƯNG YÊN









8_thêm em THANH HÀ nữa














9
thêm 2 em thổ pha KHOÁI CHÂU_ HƯNG YÊN sáng nay 11/8/2012

































10
úp thiếu cặp chân, giờ úp tiếp các bác thông cảm nhé




12
KÈO GÁC HOÀNG HÔN (01/08/2012) THU PHỤC EM THổ GIAO LONG

 

Sau thơì gian dài mưa bão ko đánh đấm  gì được hôm nay trơì nắng khá đẹp

vâỵ là những chú chim yêu quí được 1 buôỉ phơi năng đâỳ thích thú. Sau 1 ngày nắng đẹp khi cái năngs đã dân dịu đi mình quyết định cho mâý em môì khơỉ động để chuẩn bị cho những kèo gác cuối tuần.

cội gác là rìa công ty cám và 1 cty sx gì đó, phía sau công ty là cánh đồng nên các bác giựt lưới liên tục đánh bắt vì vậy mà các chú ku ở đây khá trận bằng chứng là mình đã đánh 2 buổi ở đây mà ko em nào đeo mồi cả. tham gia trận đánh là 3 em mồi cây 2 thổ, 1 đồng bên phía chủ nhà lực lượng cũng khá đông ngoài 3 cặp thổ ra còn có vài cặp ku mới tách bố mẹ.

trận đánh bắt đầu lúc 16h30p, mỗi em mồi đánh 1 cây, sau khoảng 5p khiêu chiến các chủ nhà đã lên tiếng tiếp khiến. và mọi sự chú ý được dồn về phía em thổ trơn bởi ở đó xuất hiện 1 chú thổ pha 2 bên tung đòn là những đạt gù qua lại nhưng cuộc chiến cứ qua lại mà ko phân thắng bại.  bỗng bên phía xa xa em đồng đổ gù ào ào và ngay khi em đồng dứt hơi thì giọng gù thổ khá tốt được bung ra và 2 bên tham chiến, em thổ khá hung hăng khi vừa gù vừa nhảy lên nhảy xuống và sau khoảng 20p em nó đã vào thế và chỉ chờ có thế em đồng tung ra đòn quyết định đó là những đạt gù liên tục, tốc độ làm em thổ ko chịu nổi đành nhảy cầu chịu hàng. bên cội em thổ trơn cuộc chiến vẫn diễn ra cho tới khi xuất hiện bác bảo vệ đi tuần và em thổ chủ nhà chạy về cội. trận đánh kết thúc lúc 17h30p và khi hạ em nó xuống động tác đầu tiên là .....nhổ hết lông cánh do mình quên ko mang túi. và đây là hình em nó mời các bác chém ạ,


























13
um em đaaays. cũng bình thường thôi chỉ được cái giọng thổ chuẩn chẳng pha tí nào chú ạ

14
Thêm em thổ HUNG YÊN chiều 17/07/2012
Cả tuần ở nhà chờ đợi 1 cú đt của các cu thủ hn cho theo chân đánh phụ nhưng đợi mãi mà chẳn thấy đâu, buổi chiều trời nắng như đổ lửa đang ngồi buồn thiu ở nhà thì may quá có chú em đt rủ đi đánh em thổ, cũng vừa lúc có mấy ku thủ  THANH TRI _HN  đt hẹn về chơi vậy là được đà tôi rủ luôn các bác ấy mang ku về đánh giao lưu. Vậy là lại quần áo, lồng, ku… chuẩn bị háo hức lên đường.
 Đúng  16h mấy bác hn về với em thổ pha vậy là cả đội lên đường, sau 15p chạy xe địa điểm đánh đã đến. cội  đầu tiên là vườn vải khá đẹp chú em thổ địa kêu có em thổ ở đâu mới xuất hiên khá hay và bài bản vậy là em thổ pha HN và em thổ  của chú em đc tung ra đánh trận đầu nhưng sau 30p gọi nhau í ới vẫn chỉ thấy 2 em mồi trả lời nhau. Chú em thổ địa quyết định rủ đi đánh kèo khác cách cội đánh khoảng 6km.
Cội này khá phức tạp và khó đánh vì ngay bên trong khuôn viên nhà dân và chỉ toàn bụi tre rậm rạp. nhưng đã tới thì kiểu gì cũng phải đánh vậy là mấy ku thủ HN quyết định đánh trên 1 cây tre nhỏ nghiêng mình uốn cong, mình cũng quyết định thả em mồi cây xuống đất xem em nó làm ăn có ra gì ko. Vị trí thả cũng chẳng giống ai vì nó nằm giưa 2 bụi tre to và rậm rạp.
Sau khi mồi gáy gọi ì xèo 20p rồi mà chẳng có phản hồi nào mấy anh em bắt đầu ngồi bàn bạc tính toán xem sau kèo gác này sẽ tới kèo gác chai ở “cội “ nào thì bất ngờ thấy em cây HN đổ gù ào ào mấy đạt và tiếp đó là những hồi thúc rước bổi về. sau vài phút ở  bụi tre phía đối diên phát ra mấy đạt gù của 1 em thổ ko pha chút tạp âm nào, sau vài phút em nó lao ngay về nhập cây em mồi HN và cuộc chiến tay đôi diễn ra khá căng thẳng cả đội hồi hộp chờ đợi cú nhảy quyết định của em bổi nhưng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khi em nó đã mấy lần cúi nhảy nhưng rồi lại thôi.
 Sau khoảng gần 30p đấu tay đôi căng thẳng en bổi cho mồi biết ngoài khả năng gù rất tốt ra em nó còn khá nhiều bài khác như chu, lèo, bóng vặt…
 Khi cuộc chiến bất phân thắng bại thì em mồi cây thả đất sau 1 hồi ăn khoáng đã bắt đầu can thiệp, đầu tiên  là 4-5 đạt gù phóng, sau đó là nhưng tiếng gọi gay gắt. thấy kẻ thứ 3 xuất hiện em bổi liền lượn 1 vòng quang bụi tre sau đó đứng trên ngọn với giọng điệu thị uy, nhưng với bản lĩnh và chút ít kinh nghiệm em mồi đã khéo léo cho chủ nhà biết vị trí mình đang đứng. em bổi sau khi phát hiện ra em mồi dưới đất liền hạ độ cao và từ từ vào cành thế, chỉ chờ có vậy em mồi liền tung ra vài đạt gù rước tuy nhiên em bổi cũng chẳng vừa em nó cũng đáp lại ko thua 1 đạt nào, nhưng cuối cùng em bổi cũng ko thể chịu nổi và quyết định đấu trực diện với kẻ thứ 3 dưới đất. cuộc chiến diễn ra cũng khá căng thẳng nhưng khôn mãi rồi cũng có lúc dại, do ko chịu nổi em nó đã lao vào nói chuyện bằng chân tay với đối thủ và rồi em nó đã bị hạ bởi những đạt gù ko khoan nhượng. và đây là hình ảnh em nó
















16
cảm ơn các bác đã xem hy vọng sẽ có nhiều chuyến gác ku có hình ảnh để úp lên cho vui diễn đàn

17
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Bổi ...... bắt ngày 27/5
« vào lúc: 10/07/2012 11:25:23AM »
các bác ở hp chỗ nào vậy? cho em xin cái đc và đt tháng 8 em xuống học thì cho em theo đánh cùng cho vui. đợt rồi đi THỦY NGUYÊN đánh 1 mình buồn quá. đt của em 0983994125. rất mong đc hồi âm của các bác

Trang: [1]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent