Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Một chuyến về quê !  (Đọc 962 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Một chuyến về quê !
« vào lúc: 26/08/2011 08:49:10PM »
Tuần trước về quê Quảng Bình , Vui có , buồn có . Vui vì quê hương có phần đổi mới , nhà của cỡ 1/2 tr USD là bình thường , nhiều lắm , không như nhà cửa của miền trong . Nhiều người mần ăn giỏi thiệt, năng động thiệt . Nhưng trong đó vẫn cứ có một phần lớn suy nghĩ  " mặt diện " . Hình như một số đông quay cuồng hơn vì tiền , nhiều anh cán bộ Ngân hàng Quảng Bình, Quảng Trị đang tìm cách bán nhà và cực kì bi quan . Khác hẳn 1 năm trước về , ai cũng khoe là mần nhà nhiều tỉ ?
Đó là chuyện ngoài lề . Còn chuyện vô Quảng Trị . Lần theo địa chỉ : Ông Lãm, Bà Quyên , Xóm Rào . thôm Đâu Kênh. Có đứa em là cháu ông Lãm . Vừa đi , vừa hỏi đường , cứ gọi lại mà hắn chưa cầm máy là lòng lại thon thót . Cạnh cây xăng ở Thị trấn Ái Tử , có một đường rẽ trái ( nếu từ phía Bắc vô ) . Cứ chạy theo đường , qua cầu An Mô . Vừa đi vừa hỏi , cuối cùng cũng tìm ra nhà ông . Cũng nhờ bà con thôn quê tận tình giúp đỡ, cho mượn hon đa . Nghe nói đường đó là đường vô quê cố Tổng bí thư Lê Duẩn , giờ mới bắt đầu làm nên ngổn ngang lắm .
Tìm vô được nhà ông , cũng nhiều cu cườm lắm . Sau một hồi nói chuyện , ông là người thế hệ trước , cũng khó cởi mở , kết cục thu được chỉ là : Con chim gáy nhiều lèo ( Gù nhiều : theo cách diển đạt của ông ) là con chim cườm xé, nền đen nhiều . Con bạch đề thì có con hay , con dỡ . con dán qui , dán cánh thì khó lên mồi , chứng nhưng đã thuần được thì 10 con hay 9 . Còn con chéo cánh , khi đã thuần thì 10 con hay 10 .
Đó là những gì mà nhanhot73 vựot 800KM  để gặp một ông cụ mấy đời chơi cu  và thu nhận nhận được, xin chia sẻ với anh em  . Có thể có những điều cốt yếu cụ chưa nói ,  con cụ không có ai đam mê ! Năm nay cụ cũng đã hơn 80 .Tiếc quá !
Còn chuyện này nữa , khi về , qua cầu An Mô , có 2 o bán chắt chắt ( họ nhà hến nhưng nhỏ lắm ) . Một loong 12 ngàn . Mua 10 loong ( lon đựng sử bò ông THỌ ) , O CHO THÊM 2 BÌ NƯỚC LUỘC . TỐI VỀ QUẢNG  BÌNH, XÀO CHẮT CHẮT , XÚC BÁNH TRÁNG . TỰ NHIÊN THẤY YÊU QUÊ HƠN .
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

Tre làng

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 450
  • Bamboo
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://omega-7.org
Re: Một chuyến về quê !
« Trả lời #1 vào lúc: 26/08/2011 10:23:15PM »
Chú đi 800 km mà học nhiêu đó là nhiều rồi đó, hồi hè anh về đi nữa vòng trái đất mà học còn ít hơn chú =)) Còn ở quê mình thì bên cạnh những nhà rất giàu thì lại có những nhà "rớt mùng tơi".

Nếu biết chú về tới đó anh sẽ nói địa chỉ nhà anh để chú ghé chơi, chỉ cách đó có 4-5 km mà lại năng đường, xe máy chạy cái vù là về tới...tiếc. Ít ra là nhờ chú coi ba mạ anh có khỏe không, chứ gọi về khi nào cũng nói khỏe (cái kiểu nói cho con cái đỡ lo ấy mà). Hôm trước BS Định về có chụp mấy tấm hình.

Chú có thời gian rong ruỗi đây đó cũng thú vị rồi, chú về Quảng trị đáng ra anh phải giới thiệu chú món lòng xả (có nơi gọi lòng thả), có thể nói là món đặc trưng của Quảng trị.

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent