Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Song thất lục bát cu-version II  (Đọc 2124 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Tre làng

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 450
  • Bamboo
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://omega-7.org
Song thất lục bát cu-version II
« vào lúc: 18/08/2011 10:11:58PM »
Sau hai ngày phát hành trò chơi "lục bát cu" đã hoàn thành và tạm gọi là "luc bát cu" version I. Không ngờ bà con cu cò mình cũng một bụng thơ văn nên hôm nay Tre làng mở tiếp trò chơi tiếp theo "song thất lục bát cu". Thể thơ này hơi khó nhưng bà con xem qua luật của thể thơ này thì cũng có thể làm chơi được...biết đâu nó lại là áng thơ bất hủ xuất thần.

Tre làng sơ qua luật thơ song thất lục bát như sau:

Đây cũng là một thể thơ đặc thù của VN, gồm hai câu bảy chữ và hai câu lục bát. Trong câu bảy trên, tiếng thứ 3 là trắc, 5 bằng, 7 trắc; trong câu bảy dưới, tiếng thứ 3 là bằng, 5 trắc, 7 bằng. Hai câu lục bát thì theo luật thường lệ của thơ lục bát mà bà con đã có dịp làm qua trong "luc bát cu".

Luật Bằng Trắc-Cách dùng mẫu tự và viết tắt như sau: B là Bằng(không dấu hay dấu huyền), T là Trắc (hỏi, ngã, sắc, nặng), V là Vần (v1 vần với v1 và v2 vần với v2), X là tự do.

    Câu 6:             X B X T X B(v1)
    Câu 8:             X B X T X B(v1) X B(V2)

Tiếng cuối câu thất trên vần với tiếng 5 câu thất dưới, tiếng cuối câu thất dưới vần với tiếng cuối câu sáu, tiếng cuối câu sáu vần với tiếng 6 câu tám. Và tiếng cuối câu tám vần với tiếng 5 của câu thất tiếp theo. Tuy nhiên, tiếng cuối câu tám cũng có thể vần với tiếng 3 câu bảy, biến tiếng này đổi sang vần bằng. Do đó, tiếng 3 trong câu bảy trên có thể là trắc hay bằng.

Câu bảy tiếp theo ngoài luật như trên chữ thứ 5 phải vần với chữ thứ 8 câu tám kế trên
 

Câu 7 trên:  X X (T or B)X B X T (v1)
Câu 7 dưới:  X X B X T (v1) X B(v2)
Câu sáu:      X B X T X B(v2)
Câu 8:          X B X T X B(v2) X B(V3)

Đây là mấy câu ví dụ Tre làng làm cách đây gần 20 năm khi ghé về Huế =))

Phượng đỏ thắm(3) ta về(5) với Huế (7)
Sao bâng khuâng(3) đến thế (5) Huế ơi (7)!
Ngày đi xa Huế chơi vơi
Ngày về Huế vẫn là nơi ấm tình

Bà con nên mội lần làm 1 khổ 4 câu, đợi người tiếp theo rồi mới ra quan tiếp.

Chú ý: Khổ thơ sau phải bắt đầu bằng câu 7 và chữ thứ 5 phải vần với chữ thứ 8 cuối của khổ thơ trước, như ví dụ trên là chữ ---tình (v3)

bà con ai có năng khiếu thì mở màn đi, mỗi khổ đúng luật và nghe lọt tai là rinh 4 điểm thưởng.  Khó chứ không phải chuyện đùa =))


Thêm 1 chú ý nữa tà trong bài thơ phải có ít nhất 1 chữ cu hay chim hay những chữ liên quan tới cu như cườm, túc, gù....
 
« Sửa lần cuối: 18/08/2011 10:37:21PM gửi bởi Tre làng »

Tre làng

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 450
  • Bamboo
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://omega-7.org
Re: Song thất lục bát cu-version II
« Trả lời #1 vào lúc: 18/08/2011 10:49:51PM »
Tre làng mở màn luôn cho bà con có trớn =))

Từ cái thủa luyện mồi chinh chiến
Cục cù cu theo tiếng chim gù
Người xưa cho đó là ngu
Suốt ngày nép bụi xem cu đấu mồi


tiếp theo câu bảy chữ cuối phải có vần ....ôi
« Sửa lần cuối: 18/08/2011 11:34:34PM gửi bởi Tre làng »

quankt82

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 36
  • Thanks 8
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Song thất lục bát cu-version II
« Trả lời #2 vào lúc: 18/08/2011 11:35:10PM »
Tre làng mở màn luôn cho bà con có trớn =))

Từ cái thủa luyện mồi chinh chiến
Cục cù cu theo tiếng chim gù
Người xưa cho đó là ngu
Suốt ngày trong bụi xem cu đấu mồi


tiếp theo câu bảy chữ cuối phải có vần ....ôi
suốt cả ngày lang thang trên đồi
khát khô cổ còn môi thì khô
theo đuổi cái mê chi mô (mô là vậy)
chắc chi bắt được chú mô tài tình

hi! mời các bác vần inh


Sai luật hết đó bạn, ví dụ ngay câu 7 trên chữ 3, 5, 7 đều luật bằng hết, bạn rán đọc qua luật rồi sửa lại đi bạn nhé để bà con con tiếp chứ =)) /TL
« Sửa lần cuối: 18/08/2011 11:40:08PM gửi bởi Tre làng »

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Song thất lục bát cu-version II
« Trả lời #3 vào lúc: 19/08/2011 09:06:05AM »
Bác quankt82 làm thơ song thất-lục bát thế này thì khó cho ae quá.
Kể từ lúc đọc thơ của bác
Em thấy mình ngơ ngác, chênh vênh
Chao ôi! Sao thấy chông chênh
Vần "inh" của bác, em "khênh" thế nào?
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Song thất lục bát cu-version II
« Trả lời #4 vào lúc: 19/08/2011 09:28:49AM »
Tre làng mở màn luôn cho bà con có trớn =))

Từ cái thủa luyện mồi chinh chiến
Cục cù cu theo tiếng chim gù
Người xưa cho đó là ngu
Suốt ngày nép bụi xem cu đấu mồi


tiếp theo câu bảy chữ cuối phải có vần ....ôi
Chân lội suối , chân bước lê gối
Theo con kim đồng lối về quên
Vui theo cu , tối kề bên
Vợ kêu con khóc nhận liền Ba sai ! ( Tha cho Ba )

Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

chimcugocong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 125
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Song thất lục bát cu-version II
« Trả lời #5 vào lúc: 19/08/2011 01:02:22PM »
Tre làng mở màn luôn cho bà con có trớn =))

Từ cái thủa luyện mồi chinh chiến
Cục cù cu theo tiếng chim gù
Người xưa cho đó là ngu
Suốt ngày nép bụi xem cu đấu mồi


tiếp theo câu bảy chữ cuối phải có vần ....ôi


Ở trong cảnh,mê rồi mới hiểu!
Cu kèm dồn đủ kiểu thế nào?
Thổ đồng gáy giọng ra sao?
Hễ nghe cất tiếng,vác sào chạy ngay?

Mời anh em tiếp tay _hug_ _hug_ _hug_
« Sửa lần cuối: 20/08/2011 11:45:36AM gửi bởi chimcugocong »
Được mất lòng không quản
Thấp cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần!

NoName

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 64
  • Thanks 7
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Song thất lục bát cu-version II
« Trả lời #6 vào lúc: 20/08/2011 10:45:44AM »
Em xin tiếp chiêu:
 Mãi mê giăng bẫy chiều in nắng
 Dẫu biết rằng tay trắng vẫn hoàn tay
 Chim hay đậu ở ngọn cây
 Kèm bo, thúc nhặt mồi hay hết lời
 Bổi khôn bình thản như chơi
 Mồi đành quỳ gối  _handup_, chơi vơi nỗi sầu....
"Đi khắp thế gian không ai thương con bằng Mẹ
 Gánh nặng cuộc đời không ai gian khổ bằng Cha"

nam_phong

  • Jr. Member
  • **
  • Bài viết: 10
  • Thanks 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Song thất lục bát cu-version II
« Trả lời #7 vào lúc: 07/10/2011 04:38:25PM »
Từ cái thủa luyện mồi chinh chiến
Cục cù cu theo tiếng chim gù
Người xưa cho đó là ngu
Suốt ngày nép bụi xem cu đấu mồi
(Tre làng)
Ở trong cảnh,mê rồi mới hiểu!
Cu kèm dồn đủ kiểu thế nào?
Thổ đồng gáy giọng ra sao?
Hễ nghe cất tiếng,vác sào chạy ngay?
(chimcugocong)

Khi đổ bệnh, quắt quay nỗi nhớ
Tiếng cu mồi, thúc ở trên non
Nên lo sức khỏe cho ngon
Chân đồng, vai sắt để còn gác cu
« Sửa lần cuối: 07/10/2011 04:44:49PM gửi bởi nam_phong »
"Nghe con cu gáy đâu đây
Mà lòng lại nhớ những ngày ở quê"

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent