Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha  (Đọc 3015 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

cuhoangtb

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 424
  • Thanks 159
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
« Trả lời #20 vào lúc: 10/09/2013 09:12:39AM »
Chúc mừng bác nhé! Tình hình thu phục em bổi ở sân bay cát bi thế nào bác chia sẻ cùng anh em với, nay trời nắng đẹp rồi chắc là ngon lành đấy bác ạ.
 Em thì ngóng mãi mà chim mồi chưa bay về với em.
MÊ CU GÁY

Artisan

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 158
  • Thanks 40
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
« Trả lời #21 vào lúc: 10/09/2013 10:06:35AM »
Chúc mừng bác nhé! Tình hình thu phục em bổi ở sân bay cát bi thế nào bác chia sẻ cùng anh em với, nay trời nắng đẹp rồi chắc là ngon lành đấy bác ạ.
 Em thì ngóng mãi mà chim mồi chưa bay về với em.


Sáng nay 5h 00 mang mồi vào trong Doanh trại quân đội gần sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Treo mồi lên cây xoài, mồi gọi, dỗ dồn dập nhưng chim bổi đang kỳ thay lông, nhìn lông đuôi rụng gần hết. Yếu lửa nên chỉ giám đậu cành tre gáy gọi bên ngoài cho vui thôi. 06h 00 tình thế thấy không ổn nên rút mồi về, lại một ngày thất bại. Hy vọng 3 tuần nữa sẽ thu phục con này.

lehieuhp

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 432
  • Thanks 99
  • Don't say "I can't " when you haven't try yet!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
« Trả lời #22 vào lúc: 10/09/2013 11:26:47AM »
Chúc mừng bác nhé! Tình hình thu phục em bổi ở sân bay cát bi thế nào bác chia sẻ cùng anh em với, nay trời nắng đẹp rồi chắc là ngon lành đấy bác ạ.
 Em thì ngóng mãi mà chim mồi chưa bay về với em.


Sáng nay 5h 00 mang mồi vào trong Doanh trại quân đội gần sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Treo mồi lên cây xoài, mồi gọi, dỗ dồn dập nhưng chim bổi đang kỳ thay lông, nhìn lông đuôi rụng gần hết. Yếu lửa nên chỉ giám đậu cành tre gáy gọi bên ngoài cho vui thôi. 06h 00 tình thế thấy không ổn nên rút mồi về, lại một ngày thất bại. Hy vọng 3 tuần nữa sẽ thu phục con này.

Theo em bác thay đổi giờ làm việc đi, 5h sáng còn chưa nhìn rõ mặt người mà bác đã sào lụp vào doanh trại họ tưởng thám báo đánh úp sân bay Cát Bi như thuở nào là bác ăn đạn thật đấy! Hehe một ngày nắng buồn, sáng nay em cũng đi trong cái gió man mác của mù thu, lúc đi thì nhẹ nhõm vui vẻ, lúc về lòng lại trĩu nặng vì những câu hỏi tại sao???

Mắt-Đại-Bàng

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 42
  • Thanks 8
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
« Trả lời #23 vào lúc: 10/09/2013 02:06:42PM »
chúc bác may mắn lần sau _zoo_

Artisan

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 158
  • Thanks 40
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
« Trả lời #24 vào lúc: 10/09/2013 04:33:04PM »
[/quote]
Theo em bác thay đổi giờ làm việc đi, 5h sáng còn chưa nhìn rõ mặt người mà bác đã sào lụp vào doanh trại họ tưởng thám báo đánh úp sân bay Cát Bi như thuở nào là bác ăn đạn thật đấy! Hehe một ngày nắng buồn, sáng nay em cũng đi trong cái gió man mác của mù thu, lúc đi thì nhẹ nhõm vui vẻ, lúc về lòng lại trĩu nặng vì những câu hỏi tại sao???
[/quote]

Hôm nay thời tiết rất đẹp treo lụp lên cây xong đã 5h 10 rồi trời đã sáng trắng. Nhiều con bổi khôn lắm khi treo lụp mà để nó nhìn thấy người không dám nhập cành, chỉ đấu ngoài vui thôi. Đến 5h 30' đã thấy có nắng mặt trời rồi. Rốt cuộc chim bổi hèn nên rút mồi về nghỉ cho khoẻ.

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent