Cuộc chiến 2 ngày đêm thu phục anh "Ba điền" |
Viết bởi cugayquangngai |
Thứ sáu, 21 Tháng 10 2011 15:24 |
Đây là bài viết của Nguyễn Vương Quốc Duy (cugayquangngai), mình cắt ra và làm tiêu đề mới (cho nó hấp dẫn), phải nói là một cuộc chiến rất căng thẳng, giá như hồi đó chú Duy xách theo con mồi đất vối mấy cây dò thì em nó đâu phải kéo qua ngày thứ 2. Tuy nhiên như thế thì làm gì có cuộc chiến 2 ngày để bà con thưởng thức/Tre làng -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thưa anh em !
Thấy đụng phải chim dữ chim, hay chắt bắt phải khá lâu vì gần 1g đồng hồ rồi mà tình cảnh cứ như thế 2 con vẫn ngang tài ngang sức . Sư phụ tôi bảo kiếm chỗ cột võng mà nằm chờ vừa thưởng thức vừa ăn cơm , lấy điện thoại ra tôi điện cho 2 anh bạn đi cùng xem tình hình thế nào thì bảo đã bắt được 3 con rồi , tôi bảo mau qua đây bên này có con chim gù ác lắm nhưng ko thể qua được vì trong rừng đi ngược lại ra qua tới nơi thì mất quá nhiều thời gian nên đành thôi , trận đấu vẫn diến ra 2 thầy trò chúng tôi thay nhau nằm canh , vì (đi rừng sợ bồ cắt và bìm bịp ) tới lúc đó là đã 3g chiều rồi mà 2 con vẫn thế tuy có phần thấm mệt con này gù con chờ con kia vừa dứt dây gù là con này lại gù , thấy tình tình ko khả quan cho mấy sư phụ tôi lại phải ra đuổi nó đi treo thế khác cho dù đã treo đến 3 kiểu thế " độc" rồi nó bay ra ngoài đứng gần đó mà gù vì quá mê mồi rồi nên khi vừa treo con mồi lên , mồi gù là nó bay thẳng vô cây xuống thế gù liền có những lúc con mồi ép nó quá nó nhớm chân lên muốn nhảy rồi nhưng vẫn ko nhảy , làm 2 thầy trò cứ tiếc nuối hoài những lần như thế .Trời càng ngày còn tối mà 2 con chẳng chịu thua con nào đến khoảng 4g hơn tôi và sư phụ phải chịu thua vì trời ra giông muốn mưa phải ra khỏi rừng sớm , vì nó là con chim gù nên sư phụ tôi nhận định phải có con chim hậu biết " cương biết nhu " chứ như con thanh quét ko chịu nhường cứ tay đôi với nó thì nó ko chịu nhảy đâu . Và chúng tôi ra về trong sự tiếc nuối , tôi điện thoại hỏi 2 anh bạn đã ra khỏi rừng chưa thì bảo đang trên đường ra . Chúng tôi gặp nhau tại điểm gửi xe trong làng người dân tộc , 2 anh bạn đã có thu hoạch 1 anh 2 em 1 anh 3 em nhưng hỏi thì mấy ảnh bảo chim bình thường ko hay . Vừa ra về chúng tôi kế lại sự việc gặp con chim gù cho 2 anh ấy nghe ai nấy điều tiếc nuối vì ko được xem cảnh chim đấu như thế , khi về đến nhà là gần 7g tắm rửa ăn cơm xong ngay trong đêm hội cugay của chúng tôi đã có mặt tại nhà của sư phụ để bàn cách bắt em nó ( phải chọn cây nào , thế nào ...) sau khi tôi kế tận tình chi tiết diễn biến trận đấu và khung cảnh nơi gặp con bổi gù , mọi người điều thống nhất đây là 1 con chim gù phải dùng con chim thuần rừng lâu năm và khôn biết nhu biết cương mới bắt được . Và cuối cùng sư phụ tôi quyết định sáng sớm ngày mai lúc 2 g sáng sẽ khởi hành , và sẽ đem con thanh quét tiếp tục tham chiến và kèm theo đó là sẽ cho con " Đồng già " ra trận , anh em nào đi cùng thì cứ đêm theo chim mồi hay nhất của mình để thử sức . Đúng như kế hoạch đã định sẵn đúng 2g sáng chúng tôi khởi hành tại thôn 6 xã Đức Chánh Huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi tiến lên huyện miền núi Ba Tơ với 1 khí thế rạo rực , sau khi vượt qua những khó khăn trên đường đi thì gần 5g sáng chúng tôi đã có mặt tại làng ro xã Ba Điền huyện Ba Tơ tỉnh Quảng ngãi , sua khi gửi xe trong làng người dân tộc xong chúng tôi tức tốc đi vào rừng dù trời còn tối chưa thấy rõ mọi vật , chúng tôi gồm 4 người cố gắng đi thật nhanh để đến nơi con cu gù nhiều sớm để nghiên cứu địa hình và cho chim mồi nghỉ ngơi phục hồi sưc lực sau 1 chuyến đi đem dài , nhưng cố gắng mấy thì đến nơi cũng gần 6g30p sáng chim rừng vẫn chưa gáy , sau khi lướt qua chúng tôi đã chọn 1 cây có độ cao trung bình và tương đối thoáng , cành thế " song kiếm " ngay sau đó con thanh quét được ưu tiên tham chiến trước , vừa treo lên nó đã gù khống vài dây và đằng xa trong 1 cây cao rậm rạp chúng tôi nghe thấy những dây gù xối xã đáp lại , thế là trận đấu đã được khai mạc , con thanh quét ra sức gù khống con bổi tức tốc bay ra khỏi cây và bay lên cao đậu lên cây cổ thụ cao hôm qua vừa gù vừa quan sát trên đó , con thanh quét còn gù hung thì con bổi cũng gù không kém sau khi xác định được vị trí treo con mồi con bổi tung cánh bay vút vào cây treo con mồi và nhảy thẳng vào cành thế mà gù như búa bổ , 2 con gù với nhau vang rừng làm cho mấy con chim mồi trong mồi đêm theo cũng gù khống lên làm chúng trôi phải tìm đủ mọi cách để bịt miệng chúng lại , trận đấu diễn ra gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn như cái cảnh hôm qua , mà 2 con vẫn bất phân thắng bại tới lúc đó sư phụ tôi bảo 2 anh bạn đi cùng lấy mồi của mình ra thử sức với nó , 2 anh thay nhau treo từng con mồi lên nhưng chỉ chịu nổi với nó mỗi con khoảng 15p mà chịu thua đáp ứng được , có con sợ quá im bẹt trốn luôn trong đấu lúa . Mà con bổi cứ đi trên cành thế mà gù thế mới tức và cuối cùng sư phụ tôi đành dùng con " đồng già " là lá bài cuối cùng , vô đuổi nó đi nó ra ngoài gù như thác đổ treo con đồng già lên con mồi chỉ mới gù rước có 1 dây nó đã lao vô cây xuống thế 2 con gù tay đôi với nhau khoảng 45p , bắt đầu con đồng già ra bài chiến thuật nhường bổi chỉ nằm thúc thưa thưa và nhịp cánh xoay cầu , làm con bổi còn gù hung thừa thắng xông lên nó gù những dây gù dài thăng thẳm liên tiếp nhau không nghỉ , nhưng con mồi vẫn bình tĩnh cử hể con bổi ngứt gù là con đồng già ép gù trận đấu diễn ra thật hay . Nhưng với 1 kinh nghiệm dày dặn chiến trường thu phục ko biết bao nhiêu là bổi trận bổi hung dữ , cuối cùng con đồng già đã khuất phục con bổi kia bằng 1 cách rất bình thường . Sau khi cứ gù ép cho con bổi mê lồng và nóng lên rồi nó tự nhiên im bẹp lâu lâu thúc 1 vài tiếng mặc kệ cho con bổi kia ra sức gù ép ăn hiếp , sau khi chờ cho con bổi kia gù mệt đi rồi với những dây gù dài thăng thẳm , nó trồi lên gù với 1 khí thế hào hùng với nhưng dây gù nối tiếp nhau liên tục không biết mệt tôi ước tính khoảng gần 80 dây gù liên tục không cho con bổi có cơ hội gù lại cùng với đó là sự nín thở theo từng dây gù của con đồng già và thế là con bổi nhảy thẳng vô mặt lụp đá cái phạch .Trời ơi niềm vui vỡ òa 4 người 3 chân 4 cẳng chạy tới chỗ con mồi , sau khi gỡ bổi cho vào túi rút chúng tôi nhanh chóng cho con bổi uống nước , tắm mát và cho nó nghỉ ngơi khoảng 10p sau đó mới ra về . By: Cugayquangngai |
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 21 Tháng 10 2011 15:32 |