Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Minhtri_cugay

Trang: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 44
141

  Chà chà, bác Tre chuyển sang nghiên cứu tâm sinh lý của cu gáy từ bao giờ thế  :d. Bác mà post clip này lên facebook thì có lẽ sẽ nhận được 1000 like ấy chứ  :d.

Ai bảo bác Tre giỏi chuyện này nên cu gáy nhà bác nó cũng giỏi theo....... :d :d :d

142
lồng và phụ kiện / Re: Lồng lá các bác xem hộ
« vào lúc: 22/08/2014 09:29:12AM »

 Chiếc lồng lá này rất giống với cái lồng lá gỗ mun của 1 bác trong nhóm HN  :d, nhìn thích nhỉ.

143
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: bổi mới 3 hậu
« vào lúc: 21/08/2014 08:30:32PM »

Chúc mừng bác có em bổi hay  :d, chân giao long rồi lại 3 hậu, giọng đồng nữa chứ  :d

144
Mình vừa mua con cu gáy non nhưng hình như nó bị trướng diều thì phải,sáng cho ăn no mà đến chiều vẩn chưa tiêu hết,vẩn thấy nó ỉa đều đặn nhưng ỉa phân rất nhỏ và hơi ướt,có phải bị trướng diều ko,nếu bị phải làm sao.Mọi người giúp mình với,đang gấp để muộn em nó di thì tội.Thank mọi người
...........................................................

Mình nghĩ em nó vẫn xả đều đặn chứng tỏ là em nó có nạp. Cái đáng ngại là phân hơi ướt, bạn có thể chụp hình cải khay phân để anh em xem có phải em nó bị đường ruột không? Mình thấy nhà mình cũng có một em ăn ít lắm, cái giỏ thóc mãi mới phải đổ thêm vào, nhưng vẫn phải dọn khay phân cho em nó, và em nó vẫn siêng gáy, bạn đừng lo lắng quá, không phải con gáy nào cũng ăn nhiều như gà đâu.

145
cảm ơn các bác đã xem bài .Cặp lồng này mình gạ mãi chủ nhân của nó mới để lại nhưng đáng tiếc là mình vẫn chưa có con gáy nào hay để chơi ,lên đành để lồng không vậy
............................

Bác đủ năng lực tậu cái lồng đẹp này thì tậu em gáy hay chắc là không đến nỗi quá khó  :d, bác cứ liên hệ với anh em trên diễn đàn thể nào cũng tậu được em như ý  :d

146
Chị MT sướng nhỉ được đi du lịch khắp nơi  :)) hết cambuchia rồi Lào, Thái Lan nay lại Bắc Kinh TQ nữa Nhất chị rồi đấy  (*)(*) (*)(*)

Ừm mình cũng tranh thủ thôi mà, đi đến đâu cũng thích chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm, khoe với mỗi các bác thôi chứ không khoe với đồng nghiệp nào cả  :d. Thái Lan thì mình chưa đi, Lào thì mới quá cảnh ở sân bay thôi, còn lần này là gia đình đi kết hợp với đoàn làm việc, tranh thủ lúc hè rỗi rãi, chứ mấy ngày nữa về lại bắt đầu năm học rồi, các lớp học đang chờ rồi, còn chưa lên được Tây Nguyên thăm người và voi ở đây đâu  :d

147
Muốn gọi taxi cô giáo phải đứng đúng chỗ quy định(điểm dừng đỗ bắt trả khách) ở bên đường thì mới được nhé :d

.......................

Ke ke đoàn em cứ cử 2 thanh niên ra vẫy xe taxi  :d, cứ quen kiểu vẫy taxi ở HN, thảo nào mà thấy họ cứ lái đi vun vút, ko thèm để ý gì đến 2 bên đường, và ngồi trên xe taxi thì tận hưởng luôn cảm giác mạnh vì xe lao như trâu điên, xong lại phanh gấp nữa  :d

148
Vâng, chuyện biển đảo yêu nước tạm không nhắc ở đây. Mình sang TQ gần chục lần rùi mà phải nói thực là có tận mắt thấy những tay nghề tài hoa, nền sản xuất phát triển thì cũng dễ hiểu tại sao TQ giờ đây là nền kinh tế thứ 2 thế giới. Riêng khu đại siêu thị nội thất dài hàng chục cây số ở Thuận Đức thành phố Phật Sơn giáp tp Quảng Châu đã khiến ta choáng ngợp, phải nói không ngoa rằng nơi đây gần như sản xuất và cung cấp đồ nội thất cho toàn thế giới mất. Đại siêu thị chợ này có đi chắc mất vài tháng mới hết được #:-S. Cách thức bán hàng của họ phải ngả mũ kính phục, trong lúc đang bán 1 container cho khách khác và bán 1 món hàng nhỏ cho mình họ vẫn cẩn thận đóng gói kỹ lưỡng như không có sự phân biệt nào với khách kia  ^:)^, (cái này cụ nào qua Quảng Châu mua hàng rồi xác nhận). Hàng hóa càng đi càng thấy nhiều và càng rẻ, rẻ đến mức mình khó có thể tưởng tượng được và rồi còn rẻ nữa nếu mình mua số lượng (10 cái giá chỉ hơn 1 cái tí chút). Riêng nội thất quá đủ các loại từ cao cấp cho hotel 5***** hay cho phủ Tổng thống hoặc cho gia đình ...vv phong phú đa dạng về tất cả mọi mặt mà mình không thể kể tiếp được. Tóm lại nếu có điều kiện tận mắt thấy bạn mới tin.
Cô giáo mua mấy tượng ông Phật Di Lạc thần tài bằng đất nung phủ gốm men rạn trông đẹp lắm mà bên VN mình không có đâu. Chúc chuyến đi vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công nhé !!! (*)(*) (*)(*) (*)(*)

.........................................................................

Cảm ơn bác Nguyên đã chia sẻ, đúng là ai đi Quảng Châu về đều xác nhận là hàng hóa cực nhiều và rất rẻ, có khi mang cả mấy va li về ý  :d. Tiếc rằng lần này em lại không có dịp rẽ qua Quảng Châu, mà lịch trình lại là Thượng Hải- Sơn Đông-Bắc Kinh nên đến hôm nay sắp về mà va li vẫn thừa thãi  :d. Hy vọng còn nốt 2 ngày ở Bắc Kinh sẽ kiếm được một số món đồ lưu niệm đánh dấu chuyến đi  :d. Em chỉ ấn tượng về cơ sở hạ tầng đường xá cầu cống ở đây rất tốt, dân tình đi xe Metro thì vô cùng đông, chật cứng luôn  :d. Sang đây mới có cơ hội vận dụng chút Tiếng Trung còn sót lại trong đầu, may mà có bác trưởng đoàn nhanh nhẹn hoạt bát chứ không thì nhóm lạc đường mấy lần rồi  :d. Bác Trưởng đoàn đi mua máy công nghiệp nên coi như ngày hôm nay ngồi cùng ở đây ko làm được gì ngoại trừ lên cugay.org đọc tin  :d vì hầu hết các trang web mà mạng xã hội đều bị chặn  :d. Nhà cửa ở đây thì rất nhiều tòa nhà chọc trời, toàn làm bằng kính nên đến đêm sáng lung linh. Các tòa chung cư mọc lên san sát, tòa nào cũng giống tòa nào, và hầu như không có khuôn viên như các khu đô thi mới ở HN, chắc tại dân số đông quá. Một vấn đề nữa mà em quan sát được là ít người TQ đẹp như người VN mình hehe  :d

149
Đẹp và độc quá. Cô giáo làm bộ bàn ghế về chơi cho đã đi
[/quote
..................................

Bộ tượng, bàn ghế và tranh này bày ở 1 khách sạn bên Trung Hoa, nhà MT chưa đủ lực để sắm đâu ạ  :d, hơn nữa bộ này có vẻ hợp với người trung tuổi hơn  :d, up lên để các bác nghệ nhân khéo tay nghiên cứu thôi ạ

150
Cu gáy sinh sản / Re: Cu gáy đẻ nhà mình
« vào lúc: 17/08/2014 09:16:24AM »
vào mùa sinh san năm nay đôi cu gáy để nhà mình đã cho ra 3 cặp cu con. bù lại công chăm sóc của mình suốt mùa đông vwaf rồi. các bạn cùng chung vui với mình nhé.

........................

Chúc mừng bác, thế là bác mát tay lắm đó  :d




Đôi cu của em cứ ấp được khoảng 3 ngày là con mái bỏ ấp như vậy có phải nó không biết ấp trứng không hay do nguyên nhân gì vậy các bác


.....................

Nhiều con cu gáy mái không ấp trứng như vậy bác ạ, trong trường hợp này bác kiếm em gáy Pháp mái về làm vú em ấp hộ đi, mình thấy nhiều nhà làm thế rồi  :d

151
Tượng gỗ - Gỗ lũa / Tượng Phật và ghế sofa chạm trổ
« vào lúc: 17/08/2014 08:33:39AM »
 MT mới chụp được 1 tượng Phật bằng gỗ khá đẹp, và bộ ghế so fa chạm trổ cầu kỳ ở Sơn Đông (quê hương của Võ Tòng), mời các bác xem nhé :





Bộ ghế so fa chạm trổ:

1-




2-



3-



4-


5-


6- Ghế nhỏ




7- Tranh gỗ liền một khối




152

 Sáng nay anh em đi dợt nhớ chụp nhiều ảnh nhé  :d. Hôm nay MT dậy sớm vào mạng xem, nhưng chỉ xem được trang cugay :d.org thôi  :d

153


 Cái lồng này mặt trước chạm trổ công phu quá, mình đã thấy cái lồng dạng này up ở bài nào rồi ý, nhưng kiểu trạm trổ mặt trước thế này thì chưa thấy  :d. Bác chủ có vẻ rất thích đồ chạm trổ, nhìn cái ghế sofa thấy cũng lạ  :d

154
Đẹp và sạch sẽ quá chị nhỉ.
..................................

Ừ, ở nhà cứ nghĩ TQ mông muội lắm nhưng sang đây thấy đất nước họ rộng lớn lắm, và đây là nước đông dân khủng khiếp  :d, cứ ra đường là lại thấy người,và tàu điện ngầm thì lúc nào cũng chật cứng  :d.

Sang đây mới thấy chính phủ TQ cũng hạn chế người dân tiếp cận với thông tin Internet lắm, ví dụ như vào khách sạn bắt được sóng wifi nhưng đánh password vào vẫn chưa dùng được ngay mà phải đưa cho họ cài đặt 2 vòng nữa, phải cung cấp thông tin vv, rồi chặn gmail, photobucket, facebook, vv hôm nay sang đến Sơn Đông muốn up mấy hình tượng gỗ đẹp lên mà cũng không làm được, đành phải chờ hôm sau sang Bắc Kinh xem thế nào. Chẳng hiểu sao vào trang web cugay.org là dễ nhất  :))

Một vấn đề trở ngại nữa là người dân TQ hầu như không muốn học Tiếng Anh, và lái xe taxi thì rất kiêu, vẫy chán chê vẫn phóng đi vù vù không thèm dừng lại, đưa địa chỉ khách sạn cho rồi mà vẫn chở đi lạc vv,  :d nhóm  mình bị lạc nhau mấy lần  ở Thượng Hải rồi  :d, cửa hàng thì toàn tiếng TQ, hiếm lắm mới thấy giải nghĩa TA ở bến tàu và sân bay, TV thì bật kênh nào lên cũng nghe thấy tiếng TQ chói tai, không hề có 1 kênh nào bằng TA  :d

Hẹn các bác chủ nhật tuần sau nhé, MT sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về những điều nhìn thấy ở đây,  :d

155

Bến Thượng Hải

1-

2-

3-

4-   


157
Tâm sự- Nhật ký / Du lịch qua ảnh- Thượng Hải-Bắc Kinh
« vào lúc: 16/08/2014 07:47:50AM »
 
Tuần này, MT tranh thủ bám càng làm một chuyến sang Thượng Hải- Bắc Kinh du ngoạn. Mặc dù trong thời điểm hiện nay, quan hệ giữa 2 nước không được tốt đẹp lắm, nhưng từ ngày xem phim 'Chuyện tình Thượng Hải' trên TV đến giờ, MT luôn mong muốn có dịp được sang ngắm cảnh tại một trong những thành phố thương mại lớn nhất thế giới này.

Mời các bác du lịch qua những tấm ảnh MT tự chụp nhé:

Phố mua sắm:

1-   

2-   

3-   

Khu phố Tây:


1-   

2-   

158


 Cu Cơ sưu tầm hàng cổ à, trông lạ mắt quá  :d. Thế Cu Cơ treo ảnh Bồ Tát ở vị trí nào trong nhà thế?

159

 Giải tán hết cu gáy rồi cho nên chú buồn là phải  :d. Thôi chịu khó, đi học có thời gian ngắn, nghiệp vụ tốt hơn thì lại nhiều cơ hội việc làm hơn, rồi lại gây dựng lại dàn cu gáy  :d. Lần sau mà có phải đi học nghiệp vụ tiếp thì cứ chuyển chim lên HN anh em nuôi giúp, học xong lại về lấy  :d

160

 Vừa được khen chăm đi dợt xong thì MT lại có kế hoạch đi công tác xa Hà Nội, tranh thủ ngắm cảnh và thực hành chụp ảnh cho đỡ quên  :d, nên xin phép các bác Chủ nhật tuần này vắng mặt 1 hôm, Chủ nhật tuần sau lại ra với anh em nhé  :d

Trang: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 44
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent