Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Minhtri_cugay

Trang: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 44
161
Hâm mộ lòng nhiệt tình và lòng đam mê của chị Thủy gần như thấy buổi họp mặt nào của nhóm chị cũng tham gia hết.  :-bd :-bd :-bd
................................

Cảm ơn Mạnh Hà  :d. Mình cũng chẳng hiểu tại sao con cu gáy nó có sức hút mạnh thế  :d. Mình cũng thích đi dợt với anh em để xả stress, xong hóng hớt  :d tích lũy kiến thức dần dần, đến một lúc nào đó gặp người quan tâm về chim cảnh mình lại giảng lại cho họ nghe, chả biết đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà thấy họ nghe cứ mắt tròn mắt dẹt là mình lại thích nói,  :d :d mắc bệnh nghề nghiệp đấy, tuần nào không đi dợt lại thấy thiếu thiếu cái gì đó  :d.

162
hôm nay rằm vắng vẻ quá  :-j :-j

.................................................

Rằm tháng 7 nhiều nhà ở HN giờ tổ chức lễ to lắm bác ạ, nhiều chùa tổ chức đại lễ Vu Lan, lễ cầu siêu vv, cúng lễ xong rồi thì các gia đình tập trung gặp gỡ bên mâm cơm nên hôm nay thiếu vài gương mặt, nhưng mà vào những dịp quan trọng thì lại đầy đủ lắm  :d

163
Càng ngày càng nhiều chim.vui quá.em lại toàn phải đi làm cn mới chán.nhưng tự an ủi cố gắng. Chăm chỉ để kiếm tiền mua chim.cn cuối tháng sẽ ra gặp các bác hihi
.....................................

Công việc mà Thành, giờ cứ có việc làm ổn định là yên tâm chơi cu cò rồi  :d. Thành đi lại ngược xuôi, kết nối 2 miền Nam-Bắc, đem lại niềm vui cho anh em cu cò, thế là anh em vui rồi, khi nào rảnh lại ra  :d

164
CLB Cu ngoại / Re: Chuồng mới, cu mới...bà con xem thế nào
« vào lúc: 10/08/2014 05:16:09PM »

 Chuồng cu nào bác Tre tự làm hay là phải thuê thợ về làm thế  :d? Nhìn hệ thống chuồng này rộng rãi thoáng mát quá.

165

MT thì dùng Chrome chứ không dùng Firefox, nên chẳng biết phiên bản mới Firefox như thế nào, chờ mấy bác giỏi CNTT vào trả lời giúp nhé.

166

 MT thì thấy chỗ để ở cầu thang chỉ tiện lợi thôi, chứ nếu muốn đẹp thì bác Tre nên kiếm 2 khúc gỗ lũa đóng vào tường, rồi treo 2 cái lồng đó ở phòng khách, vừa đẹp, vừa sang  :d. Móc cao lên một tí, cẩn thận thì buộc tí dây thép xung quanh, đề phòng lúc bà cụ chẳng may giận ông cụ....chém lồng cu thì có phải phí không  :d.

Còn nếu cho cu vào mà treo ở chỗ 2 cây xanh đó thì MT thấy vị trí đó có vẻ hơi thấp, chim cu dễ nhảy loạn khi có người đi ra đi vào, mà nếu có khách khứa, trẻ con nhiều thì chim cu càng hoảng, với lại để cái cây che khuất nhìn không rõ. Nếu là cây to to một chút thì treo sẽ đẹp hơn, chứ treo trên cáy cây lòa xòa lá này không hợp tí nào  :d  :-bd

Về gỗ lũa thì bác Tre nhờ anh em tư vấn thêm ý, đến nhà mấy anh em cu thủ HN toàn thấy treo trên móc hoặc gỗ lũa, nhìn quen mắt rồi  :d

167



 Vừa đọc xong tin này, MT tranh thủ hỏi anh Google võ Vồ và đang miệt mài luyện tập đây  :d. Khi nào chú chán, chú tung em nó lên để MT thực hành võ vồ nhé  :d

168
Cho đăng ký một suất xôi trắng nhé,ngày mai không ra kịp thì chủ Nhật sau nhé

.................

Nhất trí cả 2 tay  :d, bác Sao Lộc mà đi từ Nghệ An ra giao lưu với anh em thì phải phần bác 10 suất luôn ý chứ  :d

169
Bạn vồ được ở đâu mà chim đẹp thế chỉ giúp để mình vồ với,chim đẹp chúc mừng nhá

Thank bác, em tung tờ polyme lên thế là nó bay vào thôi ạ đơn giản lắm.
..............................................................

Ke ke tưởng chú Dươngkg có Võ Vồ như trong CD hài  :d thì dạy cho anh em để lần sau gặp cu gáy mà còn biết tung chưởng  :d. Con này nhìn đẹp lắm, lông lá mượt mà, chắc là phải tung nhiều tờ polyme để con cu gáy nặng quá không bay được, thế là chú Dương ...vồ luôn  :d

(Mấy chậu cây cảnh hoành tráng phết nhỉ  :d, làm bội úp hạ thổ cho cu gáy ở đây thì tuyệt rồi )

170


 Chúc mừng sinh nhật chú Vũ nhé  :d. Dạo này không thấy chú lên dợt với anh em nữa. Chúc chú sang tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, mau rước cu mái về cho vui hơn  :d

171


Ngày mai cầu cho trời đẹp mây trong, đừng có mà mưa rào  :d, cái tháng Ngâu này chẳng thế nào mà biết trước được.

Ngày mai MT sẽ mang bớt cu gáy đi, để dành tay xách bánh trái hoa quả mời các bác thụ lộc rằm nhé. Có ai thích ăn xôi nếp trắng không để MT hấp sẵn mang đi mời các bác luôn  :d (đảm bảo xôi ngon như ở cửa hàng  :d)

172
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 06/08/2014 05:50:50PM »
Cụ nào nhận thư nè:

Đề: Các em hãy viết một lá thư gửi cho người thân.

Bài làm

Bố kính mến !
Đầu thư con chúc bố sức khỏe, con yêu bố. Thưa bố, từ ngày bố đi công tác ngoài đảo, con rất nhớ bố, nhưng một thời gian con đã quên và không còn nhớ bố nữa, nên bố yên tâm công tác. Ở nhà không có bố, con và mẹ rất vui, con học hành có tiến bộ hơn trước, bố đừng lo cho con. Con và mẹ ở nhà có hàng xóm yêu thương và giúp đỡ rất nhiều nhất là chú Thanh công an Phường, ngày nào chú cũng đến ăn cơm cùng con và mẹ chở con đi chơi cùng mẹ, chú mua rất nhiều quà cho con còn tổ chức sinh nhật cho con nữa, thỉnh thoảng chú còn khen con đẹp giống mẹ. Hằng đêm chú còn kể chuyện cho con nghe trước khi con đi ngủ, sáng sớm chú sang cho con đi học, trưa chú đón con về. Chú Thanh là một người tốt, con rất yêu chú Thanh mẹ cũng rất yêu chú Thanh nên bố đừng lo cho con và mẹ, đừng lo cho con và mẹ nữa, nên bố hãy yên tâm công tác, khi nào xong nhiệm vụ trở về gia đình mình lại xum họp bố nhé. Chúc bố khỏe.
Quy Nhơn 28/07/2014
Người viết thư
Lê Yến Vy
...............................

Trẻ con thời hiện đại đúng là vẫn còn rất trong trắng và ngây thơ  :d. Bây giờ có vẻ như bố mẹ hay để các con tự viết văn hay sao ý, nên nhiều khi có những bài văn cực kỳ...ngộ nghĩnh  :d. Đọc xong bài văn trên của Yến Vy chắc cô giáo giật mình thon thót, và chẳng biết cho mấy điểm  :d

Nhắc đến chú công an, MT xin chia sẻ với các bác 1 câu chuyện buồn về gia đình một người họ hàng. Chả là nhà bố mẹ MT cũng hay qua lại thăm nom một gia đình họ hàng bên nội. Cách đây 1 năm trong dịp giỗ cụ, MT có dịp gặp gỡ 1 cô em dâu họ khá là cao ráo và xinh xắn, lại chịu khó vào bếp nữa, đang làm cho 1 ngân hàng ở HN. Cô này về làm dâu, lấy ông em họ nhà mình rất cao to đẹp giai, gia đình thành phần cơ bản, có kinh tế tốt....

Đùng một cái nghe tin động trời đôi này ...chia tay đường ai nấy đi, mà lại là do cô em dâu họ chủ động mới ghê chứ  :d. Chia tay được mấy tháng thì vào một ngày đẹp giời, nghe bà cô họ báo tin cô con dâu cũ hôm nay ....lấy chồng mới  :d. Mà chồng mới có phải ai xa lạ đâu, là một chú công an phường quê xa tít mù tắp... Chú tình nguyện cưới cô ..cựu em dâu họ, nói dối họ hàng nhà mình là cô này chưa từng có chồng bao giờ, đúng là Tình yêu  :d
Sau này bà cô họ có lần đón cháu nội về chơi với bố, nghe cháu kể chuyện là Mẹ vẫn hay đi chơi với chú...

Chắc hẳn chú CA này phải có sức hấp dẫn lắm đây  :d :d :d.

Thế nên các bác cu thủ cũng phải cẩn thận đó nghe :d

Nhiều khi cái mà người phụ nữ, người vợ cần không phải là tiền bạc, mà là sự đồng cảm và chia sẻ, có mặt những lúc họ gặp khó khăn, mà cái này các chú CA có thừa khả năng thì phải  :d

173
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Lồng mồi trần kiểu mới
« vào lúc: 06/08/2014 04:00:12PM »

 Chú Cao dạo này sáng tạo quá  :d, có phải là chú lấy cái lồng của quạt điện để làm phần ở dưới không?  :d

174


  Nhìn mẫu lồng này đáng yêu quá, hôm nào bác cugay_hn  nhận hàng xong thì mang đi dợt cho anh em tận mục sở thị nhé  :d

175
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 04/08/2014 09:51:32PM »


 Truyện này có thật hay đùa vậy  :d. Ngày xưa có lần mẹ MT kể chuyện ở quê có người đi cấy, bị đỉa chui vào người, sau thấy bụng cứ mỗi ngày phình ra, đi mổ được một con đỉa trâu to đùng  :d, nghe biết vậy thôi chứ không biết thực hư thế nào. Nếu mà chuyện đỉa trâu kia có thật thì chuyện đi bơi...có bầu chẳng lẽ lại cũng vậy  :d

176


Chú Dương sưu tầm được rất nhiều lồng đẹp, quả đúng là 'nghề chơi cũng lắm công phu... :d'

177

Các bác cu thủ thân mến,

Trong tuần này có một việc mọi người vẫn hay làm, đó là lễ rằm tháng 7 Âm lịch.

Ngày 15-7 AL có 2 ý nghĩa.
-   Về mặt dương, đó là ngày Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Vào ngày này, nếu mẹ còn sống, thì con cái thường hay đưa mẹ lên chùa thắp hương, và tặng mẹ áo mới. Nếu mẹ không thích áo thì tặng mẹ cái gì mẹ thích. Nếu mẹ không còn thì thắp hương làm tưởng nhớ.

-   Về mặt khác, đó  cũng là ngày Xá tội vong nhân nữa.
-   Công việc cần làm:
+ Các bác lau dọn sạch sẽ bàn thờ, chén, đĩa, mâm bồng trên bàn thờ bằng nước sạch hoặc nước rượu gừng nếu có.
+ Chọn bất kỳ ngày nào trong khoảng từ 10 đến 14 ÂL là hạn chót để cúng rằm. Các bác sắm tùy tâm nhé, nhà có điều kiện thế nào thì sắm theo thế đó, không phải cầu kỳ, nhưng cần nghiêm túc và kính cẩn. Không cúng rằm vào ngày 15 ÂL (chỉ riêng tháng 7), vì hôm đó được coi là đã quá muộn, gia tiên sẽ không nhận được gì, và các đồ cúng sẽ được sung công quỹ. (Các tháng khác thì cúng rằm vào đầu ngày 15 AL)
+ Các bác cúng cả trong nhà (Thần Linh và gia tiên), và ngoài sân (chúng sinh). Cúng trong nhà trước, ngoài sân sau. Hóa vàng ngoài sân trước để chúng sinh không tranh đồ của gia tiên, trong nhà sau.
Các bác làm ăn nhớ chu đáo một chút, nếu cần tư vấn thêm thì liên lạc sẽ được hướng dẫn bài bản sau nhé.

Mỗi nhà có một quan niệm riêng, nhưng ở trên là những việc sơ lược. Tùy hoàn cảnh và điều kiện mà áp dụng. (Khi lễ thì xin cả gia đình được bình an, vì bình an là có tất cả, người khỏe, cu gáy khỏe vv, chứ xin nhiều quá khó được ngay lắm  :d_)

Như vậy đến sáng Chủ nhật là ngày 15 thì thắp hương bình thường thôi, và anh em chúng ta lại đi dợt cu gáy  :d.


 

 Hôm nay thật là đông vui  :)). Bác nào trông cũng lạ mắt vì ăn mặc nghiêm chỉnh như đi dự hội nghị  :)).  Được thông báo trước về kế hoạch làm diễn viên  :d, tối qua buồn ngủ và đói bụng nhưng MT vẫn đội mưa đi cắt tóc gội đầu, ai dè sáng nay đến ....trường quay hơi muộn vì còn phải hoàn thành một lô một lốc các việc ở nhà để còn yên tâm ngồi dợt  :d. Chỉ tiếc một điều là biết có nghệ sĩ đến quay phim thì sẽ cho tất tật cu gáy ở nhà đi chơi cùng  cho rôm rả  :d :d

Như thảo luận sáng nay lần sau chị làm cái  3 bánh cho các em nó đi thoải mái chị nhỉ.

Keke mình mà đi xe ba bánh rồi chở một đống cu gáy người đi đường lại tưởng vợ bác thương binh nào đó đi buôn chim thì chết  :d


 



178
lồng và phụ kiện / Re: lồng em làm bằng tre
« vào lúc: 03/08/2014 05:11:14PM »


 Sản phẩm đầu tay, cây nhà lá vườn thế này là cũng đáng khen rồi  :d, đạt được mục đích nhốt chim. Cố gắng lên rồi bạn sẽ làm ra được những sản phẩm có tính thẩm mỹ và hữu dụng cao hơn  :d

179

 Hôm nay thật là đông vui  :)). Bác nào trông cũng lạ mắt vì ăn mặc nghiêm chỉnh như đi dự hội nghị  :)).  Được thông báo trước về kế hoạch làm diễn viên  :d, tối qua buồn ngủ và đói bụng nhưng MT vẫn đội mưa đi cắt tóc gội đầu, ai dè sáng nay đến ....trường quay hơi muộn vì còn phải hoàn thành một lô một lốc các việc ở nhà để còn yên tâm ngồi dợt  :d. Chỉ tiếc một điều là biết có nghệ sĩ đến quay phim thì sẽ cho tất tật cu gáy ở nhà đi chơi cùng  cho rôm rả  :d :d

180
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 03/08/2014 04:51:00PM »

 :)) :)) :)) bác Nguyên chuyển sang nghiên cứu các vấn đề xã hội từ bao giờ thế  :))

Trang: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 44
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent