Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Gà

Trang: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14
181
Tổng quan về chim cu gáy / Re: Truyện "Gác Cu " !!!
« vào lúc: 11/10/2011 10:52:44PM »
Đọc đang hay thì hết. Chờ hoài chả thấy anh post nữa, nói thế anh mới mau post bài. =))

182
Góp ý xây dựng diễn đàn / Re: NHỜ MOD CÓ CHUYỆN GẤP !
« vào lúc: 11/10/2011 10:25:05PM »
Qua đây xin nhắc nhở anh chị em. Kiểm tra kỹ trước khi tiến hành giao dịch. Admin và Mod không thể quản lý hết tất cả được. Nếu như người đó đã có ý nghĩ lừa đảo trong đầu thì có khóa hay xóa nick cũng vô tác dụng.
Một lần nữa mong anh chị em hãy cẩn thận.
Chúc mọi người luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống!
Thân!

183
Tâm sự- Nhật ký / Thật sự rất buồn !
« vào lúc: 11/10/2011 01:38:06AM »
Chào cả nhà!
Hôm nay nhà ta lại có chút rắc rối. Không biết vì lý do gì mà người tạo ra nick thichgaccu lại có những lời lẽ hơi quá đáng như vậy.
Có thể bạn không biết, anh Tre sang Mỹ công tác cũng khá lâu rồi. Và sang đó thì phải tuân theo quy định cấm nhập chim từ các nước châu Á của nhà nước bên đó.
Không mang được cu gáy Việt sang nên đành phải nuôi cu gáy Mỹ. Mà cu Mỹ thì có hay ho gì cho cam.
Không biết anh Tre nhập lậu thế nào mà cũng có đc vài con cu Việt để nuôi chơi =)) (em đùa xíu anh Tre đừng giận).
http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=1020.0
Và trước khi bình loạn về ai đó hãy xem lại tất cả bài viết của ng đó đi.
Anh Tre có bao giờ nói ai như thế đâu. Sao lại như thế với ảnh.
Bài viết này chỉ là tâm sự của 1 thành viên diễn đàn. Nhân đây tôi cũng gửi lời nhắn đến mọi ng và cả chính tôi:
"Diễn đàn sẽ tồn tại và phát triển, dù bạn cố phá hoại thì nó sẽ lại càng vững chắc sau những lần phá hoại đó. Phá 1 cái gì đó mà để cho nó càng vững chắc thì bạn phá làm gì ? ? ?".

184
Lá si rồi nó héo thì sao anh Hil. Lá đó mau rụng lắm mà.

185
Tổng quan về chim cu gáy / Re: Truyện "Gác Cu " !!!
« vào lúc: 08/10/2011 11:43:52AM »
Anh mà không úp nhanh nhanh là em - điểm anh đó.

186
Các anh cứ quan trọng hóa vấn đề.
Offline chủ yếu là anh em gặp nhau giao lưu.
Cần gì mồi pro. Nói thật anh em định nghĩa như thế nào là 1 con mồi pro. Nhà ta có >1000 thành viên, mọi ng có chắc ai cũng định nghĩa giống nhau về 1 con mồi pro ko ? ? ?
Anh em gặp nhau là vui rồi. Có hay ko có chương trình bốc thăm thì cũng sẽ rất vui.
Chứ mọi người đến buổi offline mà chỉ vì chờ bốc thăm đc con mồi pro thì em xin phép ko đi.
Đôi lời tâm sự, điều gì ko phải anh em bỏ qua cho.

187
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Aviary đang làm lại cho cu gáy !
« vào lúc: 04/10/2011 12:44:22PM »
Cái này nuôi đẻ là ok lắm đó anh Sâm.

188
 _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_

189
Ok anh Hùng, yêu cầu của anh đc giải quyết. 10 viên gạch xếp thành 1 chồng cao =))  =))  =))

190
Em thì đặt gạch cho 1 con bổi thôi ạh.

191
Tửu quán - Góc cười / [Re] Góc bếp:
« vào lúc: 30/09/2011 06:28:52PM »
Thi xong rồi mần thịt gà đãi mọi người. Nếu kết
Món này phải cay mới ngon ạ, tuy nhiên có thể gia giảm ớt cũng được, vì những gia vị sau đây mới quyết định món gà nướng ớt có ngon hay không.

Nguyên liệu cần có:
- 8 đùi gà
- Hành lá, hạt tiêu, ớt bột
- 1 nhánh tỏi, gừng tươi
- 1 quả ớt chuông đỏ
- 1 thìa đường nâu
- 2 thìa mật ong
- 1 thìa nước mắm
- 1 thìa muối
- 4 muỗng canh dầu
- 1 thìa lá cỏ xạ hương.
   
Bước 1:
Giã hạt tiêu và ớt bột chung với nhau nè. Giã thật nhuyễn nhé. Lưu ý này, các teen nên đeo khẩu trang và để mặt xa cối giã nhé, vì hạt tiêu và ớt rất cay mà.

   
Bước 2:
Cho thêm muối vào giã cùng.

   
Bước 3:
Gừng tươi băm nhỏ cho vào cùng luôn, thêm 1 thìa cỏ xạ hương cho thơm hơn nữa.

   
Bước 4:
Ớt chuông các ấy rửa sạch, thái nhỏ, cho vào cối cùng với tỏi, giã nát.

   
Bước 5:
Sau đó cho đường, nước mắm, mật ong và mật ong vào nha.

   Lấy thìa trộn các thứ với nhau mình sẽ được hỗn hợp tẩm ướp gà.

   Cuối cùng cho thêm hành lá thái nhỏ cho thơm là xong rùi.

Bước 6:
Bây giờ thì tẩm ướp gà chuẩn bị nướng.

   
Bước 7:
Nướng cho đến khi gà chín thì xếp ra dĩa + rau xanh (ai khéo tay thì trang trí thêm cho đẹp).

192
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Nữ Cu Thủ nè bà con
« vào lúc: 29/09/2011 03:24:59PM »
Bạn chip ơi có phải là bạn chip ko =))

193
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 17/09/2011 03:45:15PM »
Thiên hạ đệ nhất võ công!

Một người thuộc hàng đại cao thủ võ lâm, bị kẻ thù ám toán, làm mất hết võ công, phải nhảy xuống vực sâu để trốn thoát. Nhưng may mắn không chết.
Lúc ở vực sâu người này vô tình nhặt được một bí kíp võ công. Trên bìa bí kiếp có ghi "Thiên hạ đệ nhất võ công".
Ng này vui mừng khôn xiết. Liền mở ra đọc ngay.
Trang 1: Đây là một loại võ công thượng thừa, nhưng từ trước đến giờ chưa ai luyện được. Những người luyện qua đều hộc máu mà chết. Nếu như các hạ là người không sợ chết thì cứ luyện.
Người này chợt cười lớn: "Chết thì có gì mà sợ !". Rồi tiếp tục lật sang trang thứ 2.
Trang 2: Người muốn luyện võ công này trước tiên phải tự cung trở thành thái giám.
Người này tiếp 1 tràng cười khác: "Ta! Cả nhà đều bị kẻ thù giết hết, bản thân mất hết võ công, có lẽ sẽ bỏ xác ở chốn vực sâu này, miễn là trả được thù có chết cũng không màng chứ nói gì trở thành thái giám". Rồi vung đao tự xử.
Tiếp tục lật sang trang thứ 3, người anh ta run lên bần bật, mặt dần chuyển sang màu đỏ. Hét lớn 1 tiếng rồi hộc máu mà chết. Ở trang này có 1 dòng chữ nhỏ nhỏ, xinh xinh: "Không thiến cũng được, không cần thiết".

194
Chúc mừng - chia sẻ! / Re: Chúc mừng sinh nhật Admin Tre Làng
« vào lúc: 15/09/2011 10:35:42PM »
Canh đến ngày 16 mới chúc mừng anh mà lại muộn. Mọi ng đã chúc anh những lời tốt đẹp nhất rồi.
Em xin nâng cốc chúc mừng anh !
_zoo_ _zoo_ _zoo_

195
lồng và phụ kiện / Lụp dừa (lụp chạy) Cà Mau!
« vào lúc: 12/09/2011 07:32:51PM »
Mặt trước có lưới:


Mặt trước khi đã vén lưới:

Ké thêm cái lụp treo =))
Làm biếng sơn nên mua hồi 2 tháng 9 tới h mà vẫn còn y như mới =)).


196
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 09/09/2011 07:55:17PM »
Cảm ơn anh Hùng !
Em xin gửi tặng anh Hùng và anh em trong diễn đàn bài thuốc chữa bệnh GHEN của các bà.

Một chàng vớ phải cô vợ có tính hay ghen. Nghe tin bạn có bí quyết "triệt ghen", anh ta liền tìm đến học hỏi. Thế nhưng cô vợ thậm chí không hết ghen mà còn đòi ly dị nên anh ta lại tìm đến người bạn thắc mắc:

- Thế mày có giả vờ nói mê như tao bảo không?

- Có, tao nói y nguyên.

- Mày thử nhắc lại xem nào?

- Ngọc ạ ... Anh ...chỉ ..yêu...mình ...e...em.

- Trời ạ, Ngọc là vợ tao, thế mày không thay bằng tên của vợ mày à?

197
=)) hàng VN chất lượng cao nè.


198
Anh Nhã ới ! Em nghe nói mấy con chim mà thường hay giãy vào lúc khoảng từ 3h sáng là những con chim khôn, vì ở ngoài rừng nó hay thay đổi chỗ ngủ. Và mấy con đó rất lâu nổi, nhưng khi nổi thì nó là 1 con mồi hay. Còn chuyện nó có đi chợ hay ko thì em chưa nghe nói tới.
_calm_ ko đúng bỏ qua cho em.

199
 _gjob_ hay quá anh Nhã ơi.
Mà phải nói thật con 4 hậu này rất có duyên với anh Nhã. Vì nó đang bị thương rất nặng, nếu như con mái mà ko xuống đất chắc nó cũng không đá đâu.
Em thì mong là có đc chút duyên với chim hay thôi.
Một lần nữa xin được chúc mừng anh  _zoo_

200
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Em bốn hậu mới tóm sáng nay
« vào lúc: 28/08/2011 07:23:25PM »
Chúc mừng anh Nhã !  _zoo_ _zoo_
Vậy âm giọng và nước chơi như thế nào anh Nhã ơi !

Trang: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent