Cảm ơn các bạn. Mong các bạn cứ nhiệt tình vung Đại phong đao.
Tôi thì nghe chủ cũ, bạn bè chủ cũ của con cu này tán nhiều chuyện quanh nó - nhưng nghe để đấy chứ mình có thấy đâu mà tin ... Không phải tôi muốn úp mở gì đâu. Vì tôi cũng chỉ biết nhìn nó mà đoán non già chứ chẳng chắc được điều gì. Cứ phải nuôi cho nổi lên rồi mới biết ... chứ nghe kể mà nói lại thì nói kiểu gì chẳng được.
Con cu nào cũng có điểm hay điểm dở. Có người nhìn thấy toàn điểm tốt, nhưng lại có người chỉ thấy toàn điểm nhược ... Vì vậy tôi mong muốn để AE chém thật nhiều khi nó còn xơ xác, chém tan tác khi nó đã bảnh bao, chém tẹt đao khi nó bắt đầu nổi ... rồi khi nó nổi thì gom đao về tổng kết lại.
Nếu các bạn tiếp tục quan tâm thì tôi sẽ up hình nó từng giai đoạn một - giống như từng giai đoạn chữa bệnh cứu suy cho cu vậy.
Mục đích: chỉ để cho vui. Biết đâu có người qua theo dõi nó sẽ nghiệm ra điều gì đó. Tôi cũng muốn tìm kiếm những điều mới mẻ khi được đọc nhận xét của ACE (tại sao họ nghĩ khác mình, họ đúng hay mình đúng? - con này thì vậy, con khác thì sao? ...)
...
Có lẽ nó sắp mở miệng chiêu - thấy cổ nó cứ phập phồng hoài rồi ...
tưởng bác chém tẹt đao khi nó bắt đầu nổi...rồi khi nó nổi thì lại vớt nên chém tiếp chứ
. chơi như bác hoàng mới cảm nhận đươc thú vị và dam mê của người chơi chim . nuôi một con chim từ lúc như thế này cho đến khi nó chở thành con chim hay là thú đam mê của người chơi . được trải nghiệm và tìm hiểu đúc kết kinh nghiệm và cảm giác khi cảm nhận thành quả của mình thay đổi từng ngày , và một ngày nào đó nó mang chiến tích về cho mình . cảm giác lúc đó thế nào các bạn ? thanks bác hoàng cho e thấy đc niềm đam mê và theo đuổi thú vui này thanks bác !