41
lồng và phụ kiện / Re: Tự đan tấm lưới đầu tiên cho chiếc lụp mới làm xong
« vào lúc: 26/11/2014 09:05:42AM »
cứ làm rồi nó quen thôi cốt làm sao cho mắt lưới cho đều và không bị tùa là ok rồi
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
cũng chưa biết chừng lại gặp anh nào may mắn hơn thì cũng phải chịu thôiCảm giác ngồi nin thở để chờ đợi cú nhảy ngoạn mục của chú bổi và sau đó là chiếc lụp lắc lư theo nhịp dạy đành đạch của chú bổi.thế mà cái lụp chỉ lắc có một lần khi chú bổi đáp vào cầu tử và bay ra ngoài,nó làm cho bao nhiêu anh rơi vào hoàn cảnh này đều bị hụt hẫng.thôi chờ cho nó quên rồi bắt lạiChỉ sợ nó wen người ta bắt mất thôi cụ ah!!!!Duyên tới( Bổi rất hay, bài bản) mà do mình sơ ý mà mất duyên với e nó cụ ah!!!!!
đầu tháng không cẩn thận lại để xổng mất chim rồi đen quá nhỉChắc là lụp của Cu Gáy Tây nguyên đẹp quá cho nên em bổi mải đứng ngắm đó thôiDạ đấu hơn 1 tiếng nó mới chịu nhảy chú ạ. Nhảy song lại bị tuột mấtDo cái lá của cành kèo cháu quên không róc đi thế là hỏng