Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Bẫy Cu ở Lâm Đồng.  (Đọc 7235 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Thông Xanh

  • Phó Tổng điều hành
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1372
  • Thanks 697
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Bẫy Cu ở Lâm Đồng.
« Trả lời #20 vào lúc: 29/05/2012 08:19:55AM »
Nghe giọng nó phê quá anh Hoàng, nó có phải thổ rền ko anh. Chắc con này chậm ra bài bản đây,...
-----------Xin cảm ơn Người---------
-----------Xin cảm ơn đời------------

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Bẫy Cu ở Lâm Đồng.
« Trả lời #21 vào lúc: 29/05/2012 08:32:48AM »
Theo mình giọng con này là Sấm bầu. Nó đứng cự ở xa thì đúng là chậm chạp - ít bài. Nhưng mỗi lần về thế thì khi nhặt khi khoan cực kỳ khó chịu.
Thằng con của nó là Đồng thổ - còn tơ nhưng bài bản rất hay, lại rất hung tợn, nhưng nó canh me không cho con nó lại gần lồng.
Vào bãi này cho mồi đấu với 2 cha con chủ rừng tê tái lắm ...

Thông Xanh

  • Phó Tổng điều hành
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1372
  • Thanks 697
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Bẫy Cu ở Lâm Đồng.
« Trả lời #22 vào lúc: 29/05/2012 09:17:04AM »
Nghe lại đúng là nó có âm bầu rồi, về mấy zụ thẩm âm thì em tệ lém. Con này anh đánh ở Dlinh khú nào vậy, anh có hay ghé đánh ở Tam Bố ko.
-----------Xin cảm ơn Người---------
-----------Xin cảm ơn đời------------

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Bẫy Cu ở Lâm Đồng.
« Trả lời #23 vào lúc: 29/05/2012 09:35:42AM »
Lắp bắp đụng Cà lăm.


Có 2 anh chàng bị tật nói lắp (cà lăm) gặp nhau ngoài phố. 2 anh này không quen biết nhau, chẳng anh nào biết rằng anh kia bị tật cà lăm.
Đi ngang qua nhau, một anh lên tiếng hỏi thăm giờ:
-   A … an … anh cho cho cho hoi hỏi. Mơ … ơ … mấy giơ … giờ rồi anh … ?
Anh kia nóng mặt đốp ngay:
-   N … nè … đừ … đừng co co có mà thây … thấy tu tui bợi … bị cà lăm rồiiiii trêu trêu tui nhan !!! …
-   N … nè. Kho khong giởn đơ đơ đâu … nhan … !!! …
-   !@#$%%^
-   &^%$#@!
-   …
2 anh chàng ngố cứ thế đôi co với nhau, chẳng anh nào chịu hiểu anh nào thế là cả 2 lao vào đấm nhau giữa phố …
Trở lại chuyện bẫy cu. Tôi có anh bạn lớn tuổi chơi cu cũng lâu năm rồi. Trước đây anh ấy đi làm cho các công ty nước ngoài, giờ về nghỉ đi bẫy cu. Nay lại có doanh nghiệp họ mời hợp tác. Anh ấy sẽ phải đi làm lại sau một thời gian dài nghỉ ở nhà đi bẫy chim. Thế là phải giải tán bầy cu yêu quý của mình. Nhưng trước khi nghỉ, anh mong muốn tự tay bắt cho được một con Thổ cho ra Thổ - chơi đủ bài bản để ở nhà nghe giọng cho khuây. Nghe tôi mới bắt được một con thổ kha khá, lại nghe rằng ở vùng đó vẫn còn một con tương tự như thế nữa …
Tôi dẫn anh ấy vào khu căn cứ núi Voi. Hai anh em đem theo 4 con mồi, hăm hở “Voi tiến”.
Vào đến nơi, treo lụp xong cũng hơn 9h. Lạ lùng làm sao, mới cách đó có 3 ngày, chim rừng bay khìn khìn, nghe tiếng mồi kêu chúng thả bộng như Liên Xô bắn pháo bông … thế mà hôm nay chỉ có 3 con chim mồi gáy đấu với nhau (một mồi của tôi bị tịt). Ngồi mãi … anh ấy bảo “Thôi em ơi, chim rừng hôm nay nó họp chi bộ hết rồi, tháo kèo về đi, bữa khác vô”.
Trên đường về, chúng tôi ghé vào chân đèo Mimoza làm 1 kèo an ủi. Bãi đánh khá đẹp, nhiều kèo thơm …





Ông anh chịu lội nên bang qua khe sâu mắc con mồi Thổ bên đó, con mồi Đồng pha thì máng ở khe gần chỗ để xe. Tôi lười biếng nên treo con Đồng Kim cách đó chừng 100m làm lính đánh chặn.
Bầy mồi kêu chừng 5 phút thì … tẹt … tẹt … tẹt … một con chim rừng bay đáp vào cội của con Thổ bên khe xa, đáp vào thế gù luôn – giọng đồng kim, gù cà lăm. Mồi Thổ vồ lại, khoảng 3 phút sau lại … tẹt … tẹt … tẹt …, thêm một con chim rừng nữa đậu vào thế của con Thổ, gù tiếp sức với con chim rừng kia, cũng giọng đồng kim nhưng gù trơn – 2 đánh 1.
Không biết 2 con chim rừng có con nào là chim mái không nhưng chúng căng như nhau, rất hăng và … rất đoàn kết. Chúng không rượt nhau như ở vùng khác tôi thường gặp. 2 con bâu vào bửa chim mồi Thổ. 3 con quần nhau khoảng 10 phút.
Ở khe bên này, mồi Đồng pha và mồi Đồng kim phấn chấn lắm, chúng thay nhau hớt lẻo bem bẻm.
2 con chim rừng hỏi han mồi Thổ một chặp thấy bên này nhộn hơn, chúng tạt sang, lại tập trung vào mồi của ông anh. 2 con lại bâu vào con Đồng pha bửa túi bụi. Đồng pha cãi lại nhem nhẻm. Đồng kim bên kia thì tích cực hóng hớt … ui rùi ui, rừng chiều xôn xao tiếng cu gào …
Cứ thế khoảng 10 phút, một con chim rừng tách ra bay thẳng vào vội của Đồng kim, nó đứng ở trên cao thúc dồn. Ah, thì ra cu này vừa cà lăm, vừa lợi cốt. Đồng Kim vốn cà lăm, lại nghe một con lắp bắp thúc gù trên đầu … ý chừng cay cú lắm, nghĩ chim rừng nó trêu mình nên càng già mồm tợn. Chim rừng nghe Đồng Kim cũng lắp bắp phía dưới, lại cũng tưởng ôn dịch kia đang trêu nó, nó càng làm dữ …
Cứ thế khoảng 5 phút nữa …
Chim rừng bên phía mồi Đồng Thổ của ông anh xuống cành thế gù vài đạc rồi nhảy. Khoảng hơn 1 phút sau, con bên phía Đồng Kim cũng nhảy nốt, chắc do a kay Đồng Kim quá hay sao mà nó chẳng cần phải vào thế gì cả, cứ đứng từ trên cành treo móc lụp đáp xuống cầu tử luôn.
Hai anh em mỗi người bắt một con. Thôi thì hôm nay tổ trác ở núi Voi nhưng dù sao cũng có giải khuyến khích …
Chim ông anh:



Chim của tôi:




Nhận ra cụ Hoàng rồi nhé, năm nào cụ cũng tham gia Trại sáng tác văn học và giật giải mà bi chừ mới nhận ra. Chúc cụ sức khỏe, có nhiều bài viết hay hơn nữa để anh em thưởng thức, à mà cái chuyện "Điểu hử " đã kết thúc chưa nhỉ ? bận quá chẳng theo dỏi kịp ?
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Bẫy Cu ở Lâm Đồng.
« Trả lời #24 vào lúc: 29/05/2012 09:47:37AM »
Ui za, em mà văn chương chữ nghĩa chi mô bác Nhân ơi. (Tiện thể - để ACE tiện giao lưu - em chưa đến 40 đâu). Rảnh rang thì viết cho khỏi quên mặt chữ thôi mà.
Cũng vài lần định viết tiếp Điểu hử nhưng không có hứng nên lại thôi bác ạh. Mong rằng có ACE nào đó sẽ viết tiếp, hấp dẫn, gay cấn hơn.   

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent